Mâm ngũ quả

Phạm Nghị

06/02/2024 07:03

Theo dõi trên

Ra chợ tìm mua mấy loại quả bày mâm ngũ quả. Năm nay nói chung hoa quả đều tăng giá. Nãi chuối ưng ý, quả đẹp và lẻ quả phải tầm gần trăm ngàn.

Lựa xong nãi chuối với 25 quả ( chuối dài) xong. Đang ngó nghiêng chọn mấy thứ khác. Tiêu chí là thờ trong mấy ngày Tết không được chín quá , ít ra sau mùng 4 có thể ăn được. Mắt sáng lên nhìn thấy chị bê rổ quả trứng gà ( miền nam gọi là Lê ki na) liền sà xuống . Chị để đây em mua một ít. Quả còn cành, quả mầu vàng lá mầu xanh trông thật đẹp mắt.

dt3af-1707142774.jpg

Mâm ngũ quả còn thiếu 1 loại quả. Ảnh do tác giả cung cấp.

 

-Nhà em làm 2 mâm em chọn 6 quả đẹp thôi. Đang chọn thấy mấy quả chín nứt nẻ. Ngon, thèm mua luôn. Chị bảo trong túi chị có quả Hồng xiêm. Em có mua không. Rất phù hợp với ý mình. Vâng để em ít quả.

Bố chồng mình dặn, mâm ngũ quả không cần nhiều loại hoa quả. Chỉ đủ 5 loại là được. Nhất thiết phải có nải chuối mầu xanh, quả có mầu đất ( quả Hồng xiêm) quả mầu vàng thì nhiều loại chỉ chọn loại quả để lâu chút không sợ hỏng. Phải có quả mầu đỏ ( mình hay chọn quả Thanh long tím) và không thể thiếu quả bưởi.

Hôm nay đi chợ, mới chọn được 4 loại. Còn quả Thanh long mua sau tý cũng được. Vì thanh Long khó bảo quản.

Thế là đã có một mâm ngũ quả đẹp và đủ lễ.

Tết gần đến nhà. Chúc các anh chị em có kì lễ vui vẻ. Hạnh phúc.

P.N.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Mâm ngũ quả" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn