Bùi Chát và triển lãm tranh “Vùng Lụa”
Triển lãm tranh “Vùng Lụa” của họa sĩ Bùi Chát sẽ khai mạc lúc 18h ngày 21/3/2024 tại J Art Space (30 Đường số 10, Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) và kéo dài đến hết ngày 17/4/2024.
Cây đa làng
Đã có ý kiến đề nghị lên trên công nhận cây đa làng tôi là di tích lịch sử; nhưng hiện thực hoá ý kiến ấy lại phải mất nhiều thời gian; vả lại, ai công nhận cây đa là cây di sản, nếu nó không gắn với những sự kiện lớn lao của đất nước như cây đa Tân Trào? Vậy là cây đa làng tôi vẫn cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn dân làng đời này sang đời khác!
Hội Báo toàn quốc 2024 tại TP Hồ Chí Minh bế mạc
Sau hơn 2 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, sáng nay (17/3), Hội báo toàn quốc năm 2024 đã bế mạc. Tham dự có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.
Trăng Khuyết vở kịch với nội dung mang tính hình sự nhưng đầy nhân văn của đạo diễn Phạm Lê Nam
Trăng khuyết còn có thể gọi là Trăng non, trăng non thì đến lúc trăng tròn đầy. Và cái tên Trăng Khuyết chính là tên một vở diễn mới do do đạo diễn Phạm Lê Nam đồng thời là tác...
Sự hội tụ của các nữ họa sĩ cá tính
Sau thành công của 9 triển lãm của các nữ nghệ sĩ ba miền, mang tên Bắc Trung Nam, được tổ chức khắp các tỉnh thành, triển lãm lần thứ 10 diễn ra tại thủ đô Hà Nội, với sự góp mặt của 10 nữ họa sĩ. Tiếp tục theo đuổi tiêu chí đã được thiết lập qua các kỳ triển lãm trước, nhóm luôn mở cửa rộng để chào đón những tay cọ mới, những người có niềm đam mê chung với hội họa, cái đẹp và đam mê khám phá.
Quảng Nam: Nhớ mùa hoa bí ven sông Yên
Ngày nay, trên bước đường tha phương lưu lạc, mỗi lần đi qua giàn bí nhà ai chở đầy hoa bí vàng trong nắng sớm, lòng tôi bỗng nhớ cha, nhớ mẹ nay đã ra người thiên cổ; nhớ người...
"Đây thôn Vỹ Dạ": Huế đẹp buồn trong mối tình khắc khoải
"Đây thôn Vĩ Dạ" có thể coi là kiệt tác của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Bài thơ không chỉ là bức tranh đẹp về cảnh sắc, con người xứ Huế mà còn khiến người đọc thổn thức vì mối tình lãng mạn, day dứt.
Hoa ban trong trường
Sớm nay, tôi trở lại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Tôi đã nhận được sự gần gũi, thân thương từ ký ức một thời sinh viên. Sự gần gũi ấm áp đó, tôi được thấy qua những cánh hoa ban trong trường. Vậy là, hoa ban trường đã nở, mùa hoa ban đã về.
Một lá thư độc đáo của Nhà thơ Quang Dũng
Nhà thơ Quang Dũng (1921 - 1988) là tác giả của “Tây Tiến”, của “Đôi mắt người Sơn Tây” và một số bài thơ để đời... Sinh thời, Thi sĩ tài hoa này có cuộc sống gia đình rất khó khăn, nhưng ông cũng nổi tiếng là người vui tính và hay hài hước.
Vì đâu nên nỗi…
Hai ông chồng thấy các bà vợ biến đổi một cách kỳ lạ như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Những ngày đầu, khi chưa hiểu hết tính nghiêm trọng của vấn đề, họ ra sức giễu cợt, rồi chế nhạo, thậm chí dọa đánh vợ. Nhưng hai bà vợ không hề nao núng và tỏ ra sợ hãi như thường ngày, họ phớt lờ các ông chồng và vẫn công khai ca ngợi ông thầy bói.
Độc đáo bộ bài tam cúc
Cuốn sách "Ma Quỷ Dân Gian Ký" là bộ sách bách khoa về ma quỷ và sinh vật
huyền thoại trong truyền thuyết ở Việt Nam. Với việc đưa vào tập hợp các câu
chuyện, truyền thuyết về ma quỷ và hiện tượng tâm linh từ văn hóa truyền
miệng, tác phẩm này là cuốn sách đầu tiên và duy nhất khảo sát đầy đủ về mảng
đề tài này.
“Lật Mặt 7” của Lý Hải tung teaser đầy cảm xúc: 5 người con "nhường" nhau nuôi mẹ gìa
Sau thành công "tăng dần đều" của các phần phim trước, thương hiệu Lật Mặt "cộp mác" Lý Hải chính thức trở lại rạp chiếu vào dịp Lễ 26/4/2024. Lật Mặt 7 với tên gọi Một Điều Ước, là thể loại phim lát cắt cuộc đời, tình cảm, hài, mang yếu tố gia đình làm chủ đạo, đã khiến khán giả tò mò ngay từ lúc công bố chính thức. Mới đây, đoàn phim tung ra poster và teaser đầu tiên, hé lộ "đôi nét" câu chuyện đầy cảm xúc với sự góp mặt của dàn diễn viên “khủng".
Mối tình đầu
Nhìn chị trẻ lắm, chẳng ai có thể đoán được là chị đã gần bảy mươi: da trắng, môi hồng, tóc nâu, ánh nhìn tươi rói. Và rồi cuộc đời của chị cứ dần hiện hữu trong tôi qua lời kể nhẹ nhàng.
Em về đứng ngắm sông Yên!
Khi em trở về, bước chân êm đềm dừng lại trước bờ sông Yên (Thanh Hóa). Gió nhẹ khe khẽ thổi, mang theo hơi ấm của miền đất phù sa, như làn hơi thở của đất mẹ. Màu xanh của...