Lười lấy vợ, lấy chồng ?

Tống Hồng Quân

05/02/2024 14:46

Theo dõi trên

Đến nhà bạn chơi, chúng tôi kị nhất hỏi han chuyện con gái lấy chồng chưa, con trai lấy vợ chưa?

dt1ahjk-1707123220.jpgẢnh minh họa do tác giả lựa chọn.

Mà cũng lạ? Sao gặp nhau cứ phải hỏi cháu X lấy chồng chưa? Cháu Y lấy vợ chưa chứ? Hoặc con đã có vợ, có chồng nhưng lâu ngày chưa có con thì kị nhất hỏi bạn:

- Cháy có tin vui chưa? Hoặc ông bà lên chức chưa?

Một cháu gái hàng xóm ôm mèo ngoài ngõ. Tôi xăng xái hỏi:

- Năm nay lên xe hoa cho bác ăn cỗ với nhé. Cô âu yếm mèo nhưng chắc trả lời tôi:

- Ôi Mila! Chị chỉ yêu mỗi mày thôi, lấy chồng làm gì cho bận nhỉ?

Một bà bạn tâm sự với tôi:

- Con gái tôi đầu 3 đít to đùng mà chẳng chịu chồng con gì cả? Làm mối mấy đám chẳng được. Bố nó bảo:

- Muốn làm bà cô ở nhà này à? Cháu ngoan ngoãn trả lời:

- Bố thích con lấy chồng sớm rồi bỏ nhau sớm cho ông bà trông cháu à? lũ bạn con chẳng mấy đôi ở với nhau được quá 5 năm. Bố mẹ thích lấy rồi bỏ hay không lấy chồng thì hơn???

Lại một ông bạn nữa vò đầu trong mâm nhậu:

- Tao quát nó( con gái) : Một đống tuổi rồi, không lấy chồng đi! Chúng tao còn khỏe còn giúp cho. Nay mai già yếu mới lấy chồng đẻ con, rồi lại chết hai ông bà già này.

Cô con cáu, lý sự:

- Lấy chồng là việc của con! Lúc nào con thích sẽ lấy. Có con thì gửi nhà trẻ, mướn Osin, không phải phiền bố mẹ. Bố giỏi thì đi mà lấy.

Ông bố tức quá không nói được gì phun ra một câu vô nghĩa:

- Mày không lấy, tao lấy! Cô con phản biện rất nhanh:

- Còi to, cho vượt!

Chịu, chịu cứng!

Hôm gặp mặt nhóm đại học, con gái đi ô tô chở mẹ đến. Cháu xinh, cao ráo, hâp dẫn. Nghe nói cháu làm công ty nước ngoài, lương hàng trăm triệu. Cháu mở cửa ô tô, đỡ mẹ ra, mỉm cười, gật đầu chào các bạn mẹ. Mấy bà bạn đon đả:

- Bao giờ lên xe hoa thế cháu, để các bác còn ... tảy giun

Cháu lễ phép trả lời:

- Dạ, cháu đã gửi trứng ở ngân hàng rồi ạ! Khi nào tiện cháu thuê người đẻ cho bố mẹ cháu dăm đứa 100% đúng con, cháu ông bà!

Lũ già bọn tôi tiu nghỉu nhìn nhau!

Lạ, lạ thật. Không hiểu, không thể hiểu được lũ trẻ bây giờ.

Còn một ông làm to, giàu ú ụ. Có hai cô con gái xinh xắn chứ có xấu xí gì đâu. Ông cho mỗi đứa một cái nhà. Đứa nào lấy nhà 5 tầng của bố mẹ hay chung cư cao cấp thì lấy. Bây giờ bố yêu cầu các con lấy chồng. Đứa nào lấy chồng trước khi bố về hưu, bố cho một ô tô xịn. Ấy thế mà ông ấy về hưu dăm năm chúng vẫn " trơ trơ, hơn hớn " ra. Bạn tôi rầu rĩ:

- Người ta có cháu bế bồng rồi, tôi thì suốt ngày đi mừng đám cưới con bạn bè. Mẹ nó đi mai mối hết anh kỹ sư nọ, anh thạc sỹ kia mà chúng chẳng lay động ai. Tôi bảo với vợ:

- Hay chúng nó Lesbia (Đồng tính nữ)? Bà vợ sôi máu xổ ra một tràng:

- Ông này phải gió, điên, thần kinh, não bé! Con mình xinh đẹp, cao ráo thế mà nói bậy!

Thế là giận nhau cả tuần.

Cuối buổi tiệc ở bàn nước, mấy bà bạn vui mồm tranh luận:

- Bà phải bắt nó thử ADN đi, kẻo nuôi con tu hú. Tiếng bà khác:

- Con mình nó khắc biết bố con nó là ai, bà việc gì phải lo?

Lại ngạc nhiên!

Bà khác:

- Sao các bà khắt khe thế. Tôi bảo con trai tôi:

- Bao giờ nó có thai, thử ADN đúng, mẹ mới cho cưới! Cưới trước tịt không đẻ được, chạy chữa tốn kém cuối cùng không đẻ được lại chia tay.

Ô! Tưởng lũ trẻ hiện đại, bây giờ bậc cha mẹ cũng hiện đại!

Ngày xưa khi về nhà chồng, mẹ chồng còn trải khăn trắng kiểm tra con dâu còn trinh không? Bây giờ lại xui con chửa trước. Thời thế đến là buồn cười.

Lại có " Quý bà " cưới phi công trẻ đáng tuổi cháu. Rạng rỡ váy áo cô dâu, hãnh diện tung lên mạng.

Chẳng hiểu sao nữa?

Hiện tượng lười lấy chồng, lấy vợ vài năm trở lại đây bỗng rộ. Chẳng hiểu do áp lực công việc hay chạy theo mốt mà sinh ra cái bệnh LƯỜI LẤY CHỒNG oái oăm này?

Bà con cho vài ý kiến nhé!

 T.H.Q

Bạn đang đọc bài viết "Lười lấy vợ, lấy chồng ?" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn