Ký ức buồn

Nguyễn Ngọc Cơ

20/11/2021 11:07

Theo dõi trên

Tình nghĩa đồng bào ruột thịt thương yêu/ Bát cơm, miếng rau sẻ chia, nương tựa / “Số người tử vong hôm nay” /...Không muốn nghe thêm nữa!/ Túi đựng xác trắng toát màu lạnh úa/ Người chết rồi cô độc về đâu ?

bac-giang-phong-chong-covid-19-1629473698.jpg
 

 

Năm tháng đi qua

Nỗi đau còn mãi ...

Khốc liệt hoành hành

Lo lắng, bi thương, sợ hãi

Vết lan lửa cháy ...

Hơn hai mươi ba ngàn người

Ra đi không trở lại

Trầm cảm dẳng dai neo đậu lòng người !

*

Cú điện thảng thốt

Hoảng hốt trái tim

Dòng chia buồn lạnh lùng trang Facebook

Cả nhà nhiễm rồi

Lần lượt ra đi ...

Vách núi sinh tồn hoàng hôn tắt nắng

Mong manh treo sinh mạng con người 

Nước mắt thay canh nghèn nghẹn bữa cơm chiều !

*

Tình nghĩa đồng bào ruột thịt thương yêu

Bát cơm, miếng rau sẻ chia, nương tựa 

“Số người tử vong hôm nay” ...

Không muốn nghe thêm nữa !

Túi đựng xác trắng toát màu lạnh úa

Người chết rồi cô độc về đâu ?

*

Tối đêm nay rằm tháng mười âm lịch

Cảng sông, chùa, nhà thờ kéo còi

Đường, nhà dân tắt đèn, thắp nến

Có thể nào xoa dịu nỗi đau ?

Trẻ mất mẹ cha, vợ chồng tử biệt

Chỗ học ngày xưa trong lớp

Nay hoang mang trống vắng bóng em ngồi!

Người thân ơi! Đau điếng rã rời

Bây giờ cát bụi nơi đâu?

Nỗi biệt ly nguôi ngoai tiềm thức?

Tưởng niệm người đi chẳng trở về!

 

    Ngày 19/11/2021 - (Nhằm ngày 15 tháng Mười năm Tân Sửu) - NNC

                               

Bạn đang đọc bài viết "Ký ức buồn" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn