Chung kết lượt đi AFF Cup 202: Đội tuyển Việt Nam hòa kịch tính trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình (Hà Nội)
ĐT Việt Nam với Thái Lan chung kết lượt đi AFF Cup 2022 diễn ra lúc 19h30 ngày 13/1/2023 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đội tuyển Việt Nam hòa kịch tính 2-2 với Thái Lan. Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra ở Thái Lan vào ngày 16/1.
Chuyện kể của các bác sỹ
Trong hai ngày, 17, 18/12/2022, tôi được vào giảng bài về an toàn bức xạ tại bệnh viện khu vực Cam Ranh, Khánh Hòa. Sau giờ giảng tôi có cơ hội ngồi ăn tối với Ban giám đốc bệnh viện và các bác sỹ cộng sự. Giám đốc bệnh viện là một bác sỹ chuyên khoa II sản nhi đã kể lại một số kỷ niệm khá vui về lĩnh vực mình làm.
Khập khễnh
Anh thuộc kiểu người xưa cũ hiền lành giản dị đến hồn nhiên. Chính vì thế mà ngày xưa chị mới lấy anh. Ở với nhau đã có vài mặt con. Anh vẫn thế. Giản dị và cục mịch như vẫn.
Chuyện vui cuối tuần: Giỏi toàn diện
Trời đã về chiều, lão định gọi ông hàng xóm sang nhâm nhi vài chén, đánh ván cờ thì hắn vào. Khác với mọi hôm, hôm nay trông hắn buồn thiu, mặt mày bí sị. Thấy vậy lão hỏi hắn
Phú Thọ: Khai mạc Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Trường Tiểu học Minh Phương
Chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), ngày 10/11/2022, Trường Tiểu học Minh Phương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) tổ chức Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng lần thứ Nhất năm 2022.
Chân dung
Hắn xấu đau xấu đớn. Xấu ma chê quỷ hờn, khuôn mặt cứ phè ra như cái thớt, mồm thì rộng đến tận mang tai, ước chừng chiều dài phải bằng hai cái sống mũi.
Tản mạn khi sống thiếu
Con người sống trong xã hội ngày càng phát triển, văn minh nên sướng quen rồi, cứ thấy cuộc sống bình thường đôi khi nhạt nhẽo và vô vị.
Đường... Đặng Thị Công
Hôm nay hắn ở nhà một mình, định lôi chai rượu ra làm vài quai cho đỡ buồn. Hắn bỗng giật nẩy mình, bà Công vợ ông chủ tịch huyện đang đi vào nhà hắn.
Trâu say rượu
Chuyện có thật vừa xảy ra ở làng tôi. Con trâu đực của nhà cậu Hải, kế bên nhà tôi đã ngoài 20 tuổi, cao to đẹp zai...
Mắc cỡ
Buổi chiều ấy, bà đang chăm sóc mấy chậu kiểng trước sân nhìn ra phía ngoài đường thấy cổng mở, hai con chó đang giỡn nhau ngoài vỉa hè.
Hạnh phúc ở đâu xa
Của đáng tội ...Ngày xưa hắn cũng không đến nỗi, không đẹp trai phong độ, nhưng chả đến nỗi nào. Nghĩa là nom cũng tạm được, hắn cũng kháu, khuôn mặt khá xinh, lại trẻ nữa. Dĩ nhiên rồi, đang tuổi xuân phơi phới mà lị.
Đánh ghen
Con cháu đi vắng cả, bà cụ Thân tha thẩn trong ngôi nhà mênh mông mà thực ra giống cái nhà giam, vì cả ngày cụ bị nhốt ở đó. Thế rồi cụ nhìn chằm chằm vào cái gương trước mặt với ánh mắt hình viên đạn. Bất ngờ, cụ Thân vung tay xỉa xói hình ảnh mình trong gương:
Hoan hô hò hét
Xưa giờ xem hoa hậu quay đi quay lại màn dưỡn dẹo guốc cao gót 20 phân như con lật đật... chán chả buồn chết.
Hâm nóng
Một câu nói vô tình, nếu ở tuổi trẻ sẽ được cho qua, tha thứ, nhưng ở người già sẽ cố chấp và bị "ghi gói" lại.