Tình bạn

Hoàng Thị Tuấn Hương

17/12/2021 08:57

Theo dõi trên
cho-meo-tinh-ban-1639706227.jpg
 

 

  Ba Vũ đi làm về, đưa vào nhà một hộp giấy và gọi:

     Rô đâu? Ra đây ba có quà này!

    Rô đang chơi với em Cún liền lon ton chạy lại. Ba mở hộp giấy ra. Một đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve nhìn Rô.

   - Meo! Meo!

    Bạn ấy vươn mình, miệng kêu khe khẽ. Rô thò tay túm lấy bạn và nhấc ra khỏi hộp. Ôi! Yêu quá! Bạn Miu mướp với bốn chân màu trắng như đi tất, trước ngực bạn cũng đeo yếm trắng nhé! Chắc phải đeo yếm giống Rô lúc ăn cơm rồi. Ba Vũ lấy cái que đo đuôi bạn Miu rồi bẻ que vứt vào lỗ thoát nước sàn và bảo:

  - Miu đi vệ sinh đúng chỗ nhé!

   Miu ngheo lên một tiếng rồi bạn ấy cọ cọ cái đầu tròn như quả cam nhỏ xinh vào tay Rô nũng nịu. Rô bế bạn Miu ra chơi cùng bạn Cún. Vừa nhìn thấy Cún, Miu liền xù lông lên, miệng gừ gừ, người cong lại thủ thế, đuôi và lông ở trên lưng dựng ngược cả lên. Cún thấy vậy cũng nhảy chồm chồm bên cạnh, miệng sủa chanh chách. Ba Vũ dỗ dành:

    - Miu và Cún ngoan nào! Hai bạn chơi với nhau ngoan nhé! Ngoan thì bạn Rô mới yêu!

   Rô bập bẹ:

  -  Ngoan! Yêu nhiều lắm!

   Tưởng các bạn chạnh chọe nhau. Nhưng không đâu, chỉ một lúc quen rồi là ba bạn chơi với nhau vui lắm. Bạn Cún chưa cai sữa nên thỉnh thoảng chạy lại rúc vào ti mẹ. Bạn Miu mon men lại gần, ngửi thấy hơi sữa thèm quá cũng rúc vào theo. Mẹ Cún thương Miu bé bỏng nên âu yếm liếm láp. Miu vừa ti vừa gừ gừ nghe chừng thích thú lắm. Mà bạn Cún cũng nhường nhịn, không tranh ăn với bạn Miu đâu nhé! Lạ thật đấy nhé. Cứ bảo "cắn nhau như chó với mèo" đi!

   Tối đến, bạn Miu nhanh chân rúc vào lòng mẹ Cún ngủ kỹ. Cún cũng nhảy vào lòng mẹ. Hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành. May quá! Cả nhà cứ sợ bạn Miu xa mẹ, khát sữa sẽ khóc cả đêm đấy. Yêu bạn ấy ghê! Ngoan quá!

 Hai bạn hay ăn, chóng lớn nên trổ mã nhanh, đẹp lắm. Bạn Rô đi học về là gọi ầm nhà lên: Cún ơi! Miu ơi! Vui lắm nhé!

   Hôm nay ở lớp bạn Rô có sinh nhật nên bạn Rô đưa bánh kẹo về cho hai bạn ở nhà. Bạn Rô cầm cái bánh dí dí vào miệng bạn Miu bảo:

   - Ăn đi! Ăn đi!

 Bạn Miu hít hít rồi bỏ đi. Rô cứ chạy theo đưa cho bạn mà bạn ấy ứ thèm ăn. Cún cào cào vào chân Rô, bạn Rô đưa bánh là bạn Cún ăn ngay. Bạn Rô hỏi:

  - Đã ạ chưa?

  - Gâu! Gâu!

  Bạn Cún ngoan thế! Biết xin ăn đấy!

   Bạn Miu từ trong gầm tủ phi ra cắn yêu một miếng vào chân bạn Cún, Cún bỏ giở miếng bánh đuổi Miu. Hai bạn nô đùa chạy vòng quanh nhà. Bạn Miu nhỏ người nhưng nhanh lắm. Thoắt một cái bạn ấy đã lên nóc tủ rồi. Cậy thế trên cao nên bạn ấy lè lưỡi lêu lêu bạn Cún, Cún cứ ngửa cổ lên gâu gâu ầm ĩ. Rô túm cổ Miu lôi xuống, ba bạn nô đùa toát cả mồ hôi ra. Cún mệt quá, nằm thở phì phò, cái lưỡi đỏ hồng thè ra.

    Bạn Cún được ba tháng tuổi nên ba Vũ đưa bạn ấy đi tiêm phòng bệnh. Đi suốt từ sáng đến tận trưa mới về. Làm tội bạn Miu buồn bã nằm trên nóc nhà, gọi thế nào cũng không xuống, cơm cá nướng thơm phức mà bạn ấy cũng không thèm, cứ nằm kêu meo meo. Đến khi nghe tiếng bạn Cún thì bạn Miu nhanh nhẹn, hoạt bát trở lại. Bạn phi thẳng xuống ôm chân bạn Cún, cắn đuôi bạn nghịch ngợm. Cún cắn nhẹ vào cổ Miu nhấc lên rồi đu đưa, Miu thích chí ngheo ngheo . Nhìn hai bạn vật lộn mà ấm lòng ghê.

   Chiều bạn Rô đi học về, cuộc trốn tìm đuổi bắt của ba bạn nhỏ lại tiếp tục. Đừng ai chia rẽ tình cảm của các bạn này nhé!

 

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tình bạn" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn