Mình không ngủ, mình thức với nó chứ

Phạm Việt Long

13/08/2021 10:56

Theo dõi trên
bia-cuoi-vo-bung-nghi-nat-oc-1630608296.jpg
 

Đêm ấy, du kích một xã vùng cao bắt quả tang anh chàng Tu lêu lêu với nàng Mị ở kho thóc của Hợp tác xã. Nàng Mị là vợ bộ đội, cho nên được cho về. Còn chàng Tu thì bị giải về trụ sở Công an xã.

Trong buổi lấy lời khai, Trưởng Công an nghiêm giọng nói:

- Anh Tu, anh bị bắt quả tang đang ngủ với vợ bộ đội!

- Không, cán bộ nói sai cho mình rồi. Mình có ngủ với vợ bộ đội đâu!

- Lại còn cãi à? Rõ ràng là đang ngủ với cô Mị thì bị bắt gặp, còn cãi cái gì?

- Mình không ngủ với cô Mị thật mà!

- Thế thì sao?

- Mình không ngủ, mình thức!

- Sao nữa?

- Mình thức, mình mới làm được chứ.

- Làm gì?

- Làm cho Mị được sướng. Mình mà ngủ, thì mình làm gì được. Cán bộ nói sai cho mình đấy, mình không ngủ. Mị cũng thức cùng mình. Không tin, cán bộ hỏi Mị xem mình thức hay ngủ!

 

Bạn đang đọc bài viết "Mình không ngủ, mình thức với nó chứ" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn