Tai vạ vì “dâu bất tín” (Tin không dấu)

Nguyen Thuat

29/08/2021 16:46

Theo dõi trên

Chuyện ở quê tôi - cạnh nhà tôi và người quen tôi.

229922667-2874657249463059-1194273746939748959-n-1630147650.jpg
Ảnh minh họa

Hôm ấy hai vợ chồng cãi nhau, anh chồng giận bỏ nhà đi. Chị vợ ở nhà một mình ngồi ngẫm: Các cụ ta xưa có câu “cơm sôi bớt lửa”, thôi thì đàn ông họ có nóng tý mình chịu nhịn và nên chủ động làm lành trước. Có làm lành thì mình cũng là người “được lợi” cơ mà. Thế là chị vào bếp làm ngay mấy món khoái khẩu mà chồng thích. Nấu xong chị liền hí hửng cầm máy nhắn tin cho chồng:

- CO VE AN COM KHONG, CON CHO?

Vừa dọn cơm chờ chồng, vừa mường tượng ra “trận” làm lành đêm nay. Chị lại còn cao hứng hát bài: Đừng xa em đêm nay. Đọc cái tin nhắn, anh chồng tức điên lên, tức tốc lao ngay về nhà. Chẳng cần hỏi han gì: Bốp! Bốp! Bị bất thình lình nhận hai cái tát ù tai, nổ đom đóm mắt, chị vợ chưa kịp hỏi vì sao thì anh chồng lại rít lên:

- Cô quá đáng lắm rồi đấy! Cô bảo ai là con chó, hả? Cô - bảo - ai -?

Không để cô vợ nói gì. Anh chồng vừa nghiến răng vừa dí cái điện thoại vào mặt vợ:

- Cô còn định cãi à? Thế cái gì đây? Ai vừa nhắn cho tôi đây?

Tuy mắt còn hoa lên vì cú tát, nhưng chị vợ vẫn nhận ra tin mình vừa nhắn:

- Giời ơi là Giời!!! Em nhắn cho anh là:

CÓ VỀ ĂN CƠM KHÔNG, CÒN CHỜ?

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tai vạ vì “dâu bất tín” (Tin không dấu)" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn