Cười một phát

Phan Việt Hùng dịch

10/08/2021 22:20

Theo dõi trên

Cậu con trai đem cô người yêu đến nhà giới thiệu với bố mẹ. Mẹ liền gọi thằng con vào bếp, thì thào:: "Con thử kiểm tra cái túi xách của nó xem nhé. Nếu mà các thứ trong đó gọn gàng thì lấy nó được đấy".

cc1-1628608729.jpg
Ảnh minh họa

Ông con im lặng ra ngoài hành lang, mở túi xách ra và chạy ngay vào bếp, hoảng hốt thì thào với mẹ:

-Ôi mẹ ơi...kinh lắm! Trong đó có một thỏi son thì nó rất nhem nhuốc...hộp phấn thì đổ tung toé...với lại bao nhiêu là tờ giấy quái gì không biết nhàu nhĩ vo viên...”.

Nghe đến đó bà mẹ liền tức giận ngắt lời:

-Thằng ngu! Đó là cái túi xách của tao đấy chứ !!!!!

 

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Cười một phát" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn