Chuyện vui

Trần Thị Linh Miêu

28/08/2021 22:54

Theo dõi trên

Nghe xong Tú như chết điếng, giờ Tú đang cố thủ ở trong nhà không dám ra đường luôn. Ngoài kia dao rựa ngợp trời! Đúng là xóm nhiều chuyện...

234883623-875870016364156-4980328896229623037-n-1630123162.jpg

Tối khuya hôm qua, Tú nghe giọng bà Tư ở kế bên nhà la vọng ra:

- Con quỷ cái, đi theo trai cho đã, mang bầu rồi vác cái xác về đây bắt tao nuôi hả?

Tú thầm nghĩ “chắc là con bé Na - con gái của bà Tư mang chửa của thằng họ Sở nào đây”.

Sáng hôm sau, Tú gặp bà Tám thời sự ở đầu ngỏ, Tú bèn kể sự việc Tú nghe thấy cho bà Tám nghe. Khoảng 2 tiếng sau, Tú đang dẫn chiếc xe ra chuẩn bị đi công việc thì thấy mẹ con bà Tư và bé Na vác dao tới cổng nhà Tú kiếm Tú, Tú hoảng hồn dắt xe vô nhà, khóa cửa trong lại, nghe văng vẳng tiếng mẹ con bà Tư vang vang:

- Tiên sư mày thằng mắc dịch, con gái tao mang thai hồi nào mà mày đồn cả xóm bêu riếu con gái tao vậy mậy?

Tú thắc mắc hỏi lại:

- Sao tối qua con nghe thấy dì Tư nói là: “Con quỷ cái, đi theo trai cho đã mang bầu rồi vác xác về bắt tao nuôi hả”.

Tú nói lại câu nói của bà kèm theo khẩu khí không khác của bà tối qua.

- Con mèo cái của tao nó đi hoang mấy ngày nay giờ vác cái bụng bầu về, chứ con gái tao có bầu hồi nào hả mày?

Nghe xong Tú như chết điếng, giờ Tú đang cố thủ ở trong nhà không dám ra đường luôn.

Ngoài kia dao rựa ngợp trời!

Đúng là xóm nhiều chuyện...

 

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện vui" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn