Lễ hạ nêu và khai ấn đầu Xuân ở cố đô Huế
Sáng mùng 7 Tết Nhâm Dần (7/2 Dương lịch), Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tổ chức lễ hạ nêu và khai ấn cung chúc tân xuân tại Triệu Miếu và Thế Miếu – Hiển Lâm Các (Đại Nội Huế).
Bạn đang đọc bài viết "Lễ hạ nêu và khai ấn đầu Xuân ở cố đô Huế" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội.
| Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn
Cùng chuyên mục
Mới cập nhật
Mắt xích mới trong hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp "họ Vin"
2 giờ trước Phát triển
Trên thị trường BĐS, các dự án của Vinhomes luôn là tâm điểm thu hút khách hàng an cư cùng giới đầu tư khởi nghiệp bởi sở hữu hệ sinh thái tiện ích - dịch vụ đẳng cấp, khó sao chép. Nay, hệ sinh thái nức tiếng này càng thêm hoàn hảo khi xuất hiện thêm một “mắt xích mới”.
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tham gia Hội chợ Foodservice Australia 2024
4 giờ trước Diễn đàn
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội phối hợp với Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức Đoàn xúc tiến thương mại tham gia Hội chợ Foodservice Australia 2024 tại Sydney, Australia từ ngày 19 - 21/5/2024. Đây là cơ hội lớn để doanh nghiệp Hà Nội - Việt Nam tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng xuất khẩu sản phẩm, phát triển kênh phân phối, mở rộng thị phần tại thị trường Australia và New Zealand.
Vĩnh Phúc: Triển khai mô hình "xã Đồng Văn - An toàn giao thông"
4 giờ trước Văn hóa - Xã hội
Chiều 16/5, Đại tá Trần Minh Dũng - Phó Giám đốc Công tỉnh Vĩnh Phúc đã xuống chỉ đạo xã Đồng Văn,(Yên Lạc - Vĩnh Phúc) triển khai mô hình An toàn giao thông.
Tôi bán thơ, lấy tiền mua sữa cho con
6 giờ trước Văn hóa - Xã hội
Với trách nhiệm của một người cha và một người chồng, tôi muốn làm điều gì đó để nuôi sống vợ con. Nhưng tôi biết làm gì đây, khi mà thân tôi nằm liệt một chỗ. Ngoài việc viết văn thơ ra thì tôi chẳng thể làm gì hơn. Tôi biết khi đăng bài viết này có nhiều người sẽ không thích vì tôi suốt ngày cứ bán thơ văn mà thơ văn có ăn được đâu. Nhưng thôi, ai nghĩ sao cũng được tôi chỉ bán những gì mà tôi có để nuôi vợ con tôi. Vì thế, tôi mong mọi người có thể mua cho tôi 1-2 quyển thơ
Ca sĩ Đại Hải – Khán giả là ngọn lửa giúp tôi cống hiến cho nghệ thuật
6 giờ trước Văn hóa - Xã hội
Hà Tĩnh mảnh đất đầy nắng gió, khắc nghiệt nhưng rất ấm áp tình người. Nơi đây đã sản sinh ra những người con ưu tú, thành danh trên con đường nghệ thuật như: NSƯT Đăng Thuật, ca sĩ Bùi Lê Mận, Thành Lê, ... ca sĩ Đại Hải là lớp thế hệ trẻ, tiếng hát của anh đã neo lại trong lòng khán giả bằng chất giọng ngọt ngào, tha thiết.