Chàng trai nghe nói vậy lập tức nổi đóa, giơ tấm vé của mình ra: Cô hãy nhìn đi, đây là chỗ của tôi! Cô bị mù à, hay thần kinh có vấn đề?
Cô gái nhìn kỹ tấm vé của chàng trai, cô im lặng không nói gì và nhẫn nhịn đứng bên cạnh, nét mặt bình thản.
Một lát sau đoàn tàu sình sịch chuyển bánh và từ từ rời sân ga....
Khi đoàn tàu đã tăng tốc độ và lao vun vút như một mũi tên, lúc đó cô gái mới cúi xuống chàng trai và nhẹ nhàng nói:
Dạ thưa anh! Anh không ngồi sai số ghế, nhưng anh ngồi NHẦM TÀU rồi ạ...!
Theo Chuyện quê
Hoàng Dược Sư
04:44 27/08/2021
thích giỡn à. Bị ăn đấm bây giờ