Chiến trường xưa

Nguyễn Đức Tình

05/07/2023 15:16

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu bài thơ Chiến trường xưa của tác giả Nguyễn Đức Tình - Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang.

nghia-trang-1688544892.jpg

Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên nơi an nghỉ của hơn 1.870 liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

Chiến trường xưa

 

Vị Xuyên Thanh Thủy xanh mềm

Biên cương chiến tích bên thềm núi sông

Năm xưa bộ đội tiến công

Giữ gìn cao điểm quyết không lùi hàng

 

Từng tràng đạn pháo rền vang

Lò vôi thế kỷ ngỡ ngàng non xanh

Băng qua lửa đạn tiến nhanh

Thung sâu giữ núi vững thành tử sinh

 

Trùng trùng lớp lớp quên mình

Xung phong mưa pháo bóng hình phôi phai

Đường quân thăm thẳm mìn gài

Tuổi xuân nằm lại đêm dài thanh u

 

Hương đền lộng gió reo ru

Linh hồn tử sĩ tận trung muôn đời

Nhạt nhòa giọt lệ bờ môi

Âm vang khúc hát nghẹn lời tri ân

 

Cựu binh dõi bước lặng thầm

Chiến trường xưa đã xanh mầm chồi non

Trong tim, đồng đội mãi còn

"Lò vôi thế kỷ" sắt son đợi chờ.

Bạn đang đọc bài viết "Chiến trường xưa" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn