Viết Điếu văn theo mẫu

Phạm Tất Dong

21/09/2021 09:56

Theo dõi trên

Cùng lúc đó,10 ngưới đàn bà khác đứng lẫn trong đám đông cũng thút thít: "Anh ơi, sao anh nỡ bỏ mẹ con em!".

  

hoa-sen-trang-1631253914.jpg
 

Ông cán bộ nọ đi nhậu quá say, khi về lại bị mưa nên chết sau đó vài tiếng. Ông qua đời, làm cho 3 đứa con ông mất cha, 10 đứa nữa không phải là con có giá thú cũng chung thiệt thòi.

   Trong tang lễ, đến phần đọc Điếu văn, người đại diện của cơ quan lên đọc với giọng lâm ly: "Đ/C Lê Văn Say lâm bệnh nặng, các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu đã không qua khỏi( thực ra đ/c này chưa đến 50 tuổi). Đ/c mất đi, Chị Say mất một người chồng chung thủy, rất mực yêu thương vợ...

   Nghe đến đây chị Say hờ lên:

   - Ối giời ơi, không phải thế đâu...

   Cùng lúc đó,10 ngưới đàn bà khác đứng lẫn trong đám đông cũng thút thít: "Anh ơi, sao anh nỡ bỏ mẹ con em!".

   Cái lão viết điếu văn thuê thì ẵm ngon 500.000đ tiền sáng tác. Nghe nói, từ bé hắn đã được học viết văn theo mẫu mà nhà trường yêu cầu.

Bạn đang đọc bài viết "Viết Điếu văn theo mẫu" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn