Tôi xin ông ! Tôi lạy ông !

 Nguyễn Hộp

13/09/2021 10:36

Theo dõi trên

Mới tờ mờ sáng mấy bác trong xóm đã xách làn rủ nhau đi chợ. Khi đi qua cổng nhà bà Đào, định gọi bà đi cùng thì nghe tiếng bà Đào trong nhà vọng ra: “Tôi xin ông…tôi lạy ông…ông buông tôi ra để tôi còn đi chợ”.

chlaq1f-1631504098.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn. Nguồn: Internet.

Khiếp quá! Suốt đêm chưa đủ hay sao…mà chồng bà Đào không cho bà ấy đi chợ, mấy bác trong xóm cùng nhìn nhau cười ý nhị, thôi chị em mình đi trước kẻo muộn.

Buổi trưa bà Đào đang ăn cơm thì cô Mai em gái bà phóng xe máy đến: “Chị ra đây em hỏi tý việc”. Bà Đào ra xem em gái hỏi gì? Anh chị làm gì mà người ta xì xèo ở ngoài chợ ý…rồi cô Mai kể lại chuyện mấy bà cùng xóm bà Đào rỉ tai ngoài chợ.

Nghe xong bà Đào cười phá lên: “Khổ quá…không phải thế…chuyện là thằng cu Tý mới cai sữa ngủ với bà…vì nó quen sờ tý mẹ, bây giờ ngủ với bà nó cứ bấu chặt…của tôi …chị phải dỗ dành mãi nó mới buông ra để đi chợ đấy”.

Cô Mai cười bảo: “Mấy bà rách việc, chỉ nghe đã vội đoán”.

HD13/9/21NH

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tôi xin ông ! Tôi lạy ông !" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn