Một tấm lòng nhân ái

Trần Minh Thu

10/12/2022 19:24

Theo dõi trên

“Trung thực và chân thành với bản thân” là điều nhất quán trong tâm hồn Y Nhung. Em hớn hở kể với tôi: - Hồi bé em lội đi mò cua bắt ốc ở ruộng lúa gần miếu thờ ngài Võ Tướng quân thời Hai Bà Trưng. Thấy miếu cũ nát sập xệ quá, em nói: - Cụ ơi! Cụ phù hộ cho con có nhiều tiền, sau này con sẽ về tu sửa lại miếu cho Cụ đẹp, không bị dột nát Cụ nhé!...

Câu nói ngây thơ ngày nào, nay đã thành hiện thực… Em lái xe chở tôi đi trên con đường bê tông chạy giữa cánh đồng lúa làng quê Thụy Duyên,  ra miếu thờ Ngài Võ Tướng quân được xây tường hoa, lát xi măng ở sân, lát gạch ở giếng nước, gian nhà sắp lễ,… Y Nhung nói: - Em công đức làm con đường này, và trùng tu miếu thờ đấy!

Tiếp tục cuộc hành trình, Y Nhung đưa tôi về chùa Tam Đồng, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, ngày 11/10/2022, dự lễ dâng tượng Phật Bà Quan Thế Âm cao 3,5 mét, nặng 4 tấn. Từ trên cao, chư thiên phóng ánh hào quang chứng ming Y Nhung phát tâm công đức.

dh2aq1-1670674917.jpg
Doanh nhân Nguyễn Y Nhung

 

Nguyễn Y Nhung sinh năm 1986, ở xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Hồi nhỏ, em được bà nội dẫn đi lễ chùa, thường xuyên giúp bà nội chép kinh sách Phật, nên trong tâm hồn Y Nhung sớm hình thành triết lý sống “Tâm cao Tầm rộng” tâm phúc, đức độ!

Y Nhung chuyên tâm học tập đạo đức Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng cách thực hành làm việc nghĩa, việc thiện với tấm lòng Bồ Tát cao cả.

Y Nhung là cử nhân tài chính, khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh điều hòa Panasonic tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nay, cô là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5 (COMA 5). Có được nguồn vốn lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh, Y Nhung đặc biệt quan tâm phát triển xây dựng khu tâm linh ở vùng núi Ba Vì, để giữ gìn phong thủy, mạch khí linh thiêng đất nước.

Từ năm 2012, Y Nhung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới như: Là đường bê tông, xây cổng làng, nâng cấp, tu sửa một số ngôi chùa , đình ở Thái Bình và Ba Vì, trị giá hơn 5 tỷ đồng. Y Nhung tổ chức nhiều chuyến đi làm từ thiện ở Hà Giang, Điện Biên, Quảng Ninh, tặng quà, biếu tiền mặt cho một số gia đình và học sinh nghèo trị giá hàng trăm triệu đồng. Hễ có dịp là Y Nhung đi viếng, tri ân nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị - Đường 9, ủng hộ kinh phí xầy dụng Bảo tàng Quảng Trị, v.v….

Từ năm 2018, Y Nhung thành lập “Quỹ bác ái Y Nhung”, hàng tháng tặng học bổng cho 114 học sinh nghèo vươn lên học giỏi, mỗi tháng 1.000.000 đồng/học sinh. Từ năm 2017- 2018, “Quỹ bác ái Y Nhung” cấp học bổng cho 69 học sinh ở Thái Bình, 7 học sinh ở Bắc Ninh, 2 học sinh ở Nghệ An và một số trường cao đẳng và công nghệ, trường mầm non Thụy Phong, v.v… với tổng số tiền là 3.327.000.000đồng.

Trong 114 học sinh được trao học bổng từ “ Quỹ bác ái Y Nhung”, có 18 em đã được nhận 456.000.000 trong thời gian học trung học phổ thông, thi đỗ vào các trường đại học năm 2021. Nhiều phụ huynh, học sinh đã gửi thư cảm ơn tấm lòng Bồ Tát của Y Nhung. Thư của Đào Ngọc Hoan (Đông Hưng, Thái Bình), sinh viên năm thứ nhất Đại học Thương mại viết: “Bố cháu mất từ khi cháu vào lớp 1, ba tháng sau mẹ cháu cũng suy sụp rồi qua đời. Gia đình chỉ còn ba bà cháu. Bà già rồi vẫn phải làm ruộng, chắt chiu từng đồng để nuôi và cho hai chị em cháu đi học. Cháu được cô Y Nhung tặng học bổng đã giúp cho cháu trang trài việc học, giúp cháu tự tin vào tương lai phía trước. Nhờ học bổng mà cháu trở thành học sinh giỏi 3 năm học cấp III cũng như cháu được tuyển vào trường Đại học Thương Mai”. Đặng Thị Hải Quyên sinh viên năm thứ nhất Đai học Y Hà Nội, bày tỏ: “ Nhờ học bổng của chị, em đã an tâm học hành và đạt được học sinh giỏi của trường, đồng thời là thủ khoa toàn tỉnh khối B với 29,3 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua. Đây thực sự là niềm vui lớn lao với em và gia đình mà một phần là nhờ học bổng của chị dành cho em”… Những bức thư của học sinh, phụ huynh, giáo viên từ các trường gửi về cho Y Nhung nhiều lắm.

Tôi viết những dòng này để chúc mừng Y Nhung đã luôn chân thật, tu đúng, và luôn an lạc!!!

Bạn đang đọc bài viết "Một tấm lòng nhân ái" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn