Chùm thơ Phạm Thị Diệu Thu

Phạm Thị Diệu Thu

05/03/2024 10:34

Theo dõi trên

Phạm Thị Diệu Thu, nữ tác giả sinh năm 1976 với 4 đầu sách “Loa kèn trắng đợi anh” (Tản văn, NXB Văn học 2014 và tái bản 2018), “Trả lại những đam mê” (Thơ, NXB Văn học 2015), “Ký ức một người dưng” (Thơ, NXB Văn học 2016), “Điều em chưa dám nói” (NXB Thuận Hóa 2023) đã để lại khá nhiều ấn tượng đẹp trong lòng độc giả. Có lẽ là một người có nhiều kỷ niệm với tháng Ba, với sắc trắng tinh khôi và hương thơm thoang thoảng của hoa bưởi mà Diệu Thu có khá nhiều bài thơ về tháng Ba, về hoa bưởi. Tạp chí Văn hóa & Phát triển xin giới thiệu tới độc giả một số bài thơ của Diệu Thu (trích trong tập thơ “Trả lại những đam mê” và “Điều em chưa dám nói”).

dieu-thu-1709609553.JPG
 

 

TÌM LẠI HƯƠNG XƯA

 

Nhớ ngày xưa cứ đến mùa hoa bưởi

Em bên anh luống cuống đến vụng về

Cùng anh nhặt những chùm hoa bưởi trắng

Trao nồng nàn, khao khát với đam mê.

 

Và hôm nay lại một mùa hoa bưởi

Lẻ loi em trong se sắt, đợi chờ

Hoa xao xác rớt trong chiều ngơ ngác

Để em buồn... dang dở một giấc mơ.

 

Nếu ngày xưa em đừng yêu hoa bưởi

Thì bây giờ nỗi nhớ bớt khôn nguôi

Hoa ngập trắng cho lòng ai khắc khoải

Để mùi hương vương mãi cả một đời.

 

-----

VƯƠNG VẤN THÁNG BA

 

Tháng Ba về nhớ cậu quá đi thôi

Người đàn ông sinh vào mùa hoa bưởi

Nhớ ngày nao mình cầm tay thật vội

Mắt nhìn nhau bối rối cả con đường.

 

Tháng Ba về chợt thấy lòng vấn vương

Khung trời xưa chẳng thể quay trở lại

Nụ hôn đầu mình trao nhau ngây dại

Xa nhau rồi hai mươi mấy mùa hoa.

 

Nhớ cậu nhiều cứ mỗi độ tháng Ba

Hoa bưởi trắng lòng càng thêm khắc khoải

Nơi xa ấy liệu cậu còn nhớ mãi

Bóng hình xưa bao nỗi nhớ khôn nguôi…

 

------

NỖI NHỚ THÁNG BA

 

Tháng Ba về anh có thấy chăng anh

Đừng ngập ngừng nói lời “Anh không biết”

Nỗi nhớ anh bao ngày đêm da diết

Đong nhớ mong đầy ắp cả trời yêu.

 

Tháng Ba về hoa bưởi trắng sân chiều

Từng giọt nắng nũng nịu bên khung cửa

Bao ký ức một thời xa xưa cũ

Đợi anh về tim lại sưởi ấm tim.

 

Tháng Ba về sao anh mãi lặng im

Rét nàng Bân em lại càng thêm lạnh

Bao khắc khoải đốt trong lòng hiu quạnh

Tháng Ba này anh có về không anh?

 

------

NGỐC!

 

Nhiều lúc thấy mình thật ngốc

Cứ viết thơ tặng một người

Để rồi mong ngóng, bồi hồi

Nghĩ là người ta sẽ đọc.

 

Nhiều lúc thấy mình thật ngốc

Trao gửi nhung nhớ yêu thương

Để rồi thao thức đêm trường

Chỉ chờ một dòng tin nhắn.

 

Nhiều lúc thấy lòng trống vắng

Lục lại tin nhắn hôm xưa

Chao ôi thương nhớ bốn mùa

Từ nay chỉ là dĩ vãng.

 

Tháng Ba trời chưa có nắng

Hương bưởi se sắt đợi chờ

Bỗng dưng thèm vòng tay ấy

Ngọt ngào thêm những vần thơ.

 

---------

HOA BƯỞI THÁNG BA

 

Tháng Ba về rồi anh nhỉ

Nhớ hương hoa bưởi dịu dàng

Tháng Ba nồng nàn anh nhỉ

Trao nhau, trao những xốn xang.

 

Tháng Ba về rồi anh nhỉ

Hoa bưởi ngập trắng vườn nhà

Nhớ anh, nụ hôn đầu ấy

Nồng nàn, say đắm, thiết tha.

 

Tháng Ba về rồi anh nhỉ

Dịu dàng em nép bên anh

Tháng Ba về rồi anh nhỉ

Như tình ta mãi ngọt lành...

 

Thơ: Phạm Thị Diệu Thu

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Chùm thơ Phạm Thị Diệu Thu" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn