Chuyển việc

Vũ Minh Hằng

13/09/2021 15:04

Theo dõi trên

Cốc cốc cốc!  Trà gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào.

-Cháu chào chú. Cháu lên gặp chú để hỏi việc chuyển ngạch của cháu thế nào rồi ạ?

Trà tiến tới bàn làm việc của vị trưởng phòng nội vụ nhỏ nhẹ thưa.

Lão Hách đang ngồi mơ màng thả hồn vào đoạn cờ líp mát mẻ vừa xem, quay ra nhìn thấy Trà mắt lão sáng lên.

Lão rót nước ra chén đẩy cho Trà rồi cười cười:

-Cứ từ từ để chú xem nhá. Chú và các lãnh đạo cũng tiếc cho cháu lắm, đáng lẽ ra cháu phải được chuyển ngạch từ mười năm trước kìa. Nhưng vì lão Thứ bỏ sót cho nên giờ mới lỡ dở thế này.!

Thực lòng chú rất tiếc , vì cơ hội đã qua mất rồi!

Vừa nói lão vừa đứng lên đi vòng sang phía sau Trà. Lão đặt tay lên vai Trà rồi cúi sát mặt vào má Trà:

-Hôm nào đi cà fe nhá, chú sẽ tìm cách khác giúp cháu.

Mùi thuốc lá, mùi tỏi của món nem thính ban trưa cùng mùi của van dạ dày hở xộc vào mũi Trà khiến cô nôn nao suýt huệ. Cô né người tránh rồi đứng lên:

-Lỗi ở anh Thứ mà giờ cháu thiệt thòi thế này!. Các chú xem xét giải quyết giúp cháu với ạ.

Trà né người rồi đứng lên. Chào vị trưởng phòng đáng kính xong cô đi như chạy ra khỏi căn phòng. Cô muốn khóc quá!. Tại sao chứ ?

Mười năm trước cô đang tập trung học, thi để lấy bằng đại học tại chức. Đến khi xuống cơ quan thì mới nhận được thông tin mọi người đã hoàn tất hồ sơ chuyển ngạch từ lâu rồi.

Cô vội vàng mang hồ sơ và bằng đại học luật sang gặp trưởng phòng nội vụ. Chiếc phong bì gần tháng lương được kẹp sẵn, anh cười tươi như hoa gật gù nhận lời sẽ hoàn tất sớm.

Con thơ, chồng đi vắng Trà mê mải đi làm, mê mải về nhà lại đinh ninh sẽ được chuyển ngạch như đã hứa.

Đùng phát anh trưởng chuyển đi theo diện luân chuyển cán bộ. Trà cũng quên vụ chuyển ngạch.

Lại một năm nữa trôi qua, nhân một buổi làm việc trên sở cô phát hiện ra hồ sơ của mình chưa bao giờ được nộp.

Cay cú cô về gặp lão trưởng phòng cũ thì lão trả lời tỉnh bơ:

-Anh bận nên quên.

Cô đòi lại phong bì thì gã khất lần, khất nữa. Và vài năm sau cô cũng chả thấy đâu.!

Cô xót tiền, số tiền ấy gần tháng lương của cô chứ ít đâu và vì không được chuyển ngạch nên cô không có cơ hội thăng tiến, vẫn phải ăn lương của bằng cấp cũ.

Và rồi lãnh đạo lại rỉ tai:

-Em làm hồ sơ anh chuyển cho sang phòng khác thì sẽ được nâng lương, được thay đổi ngạch lương. Cô lại làm hồ sơ và đi rải hết lượt các anh to. Kết quả là các anh muốn đi cà fe riêng mới duyệt .

Trà mang bộ hồ sơ vứt toẹt vào góc tủ.

Thà bà chết đói chứ bà chả thèm cái trò mèo mả gà đồng ấy nhá.

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyển việc" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn