Chuyện kể của lính: Cải tiến trong lính

N. Tuấn

05/12/2021 21:58

Theo dõi trên

Trong chiến đấu, đơn vị bộ binh chúng tôi có những cải tiến tưởng chừng vô lý nhưng rất tiện ích, thế nên các cụ mới có câu “trong cái khó ló cái khôn”.

264445848-1618794675179142-6773911569787377392-n-1638714482.jpg
Ảnh minh họa

- Những khẩu súng Ak không đơn thuần là một băng. Lính bộ binh thường dùng dây điện hoặc dây chun bó hai băng đạn lại với nhau lộn ngược đầu. Khi bắn hết đạn chỉ cần tháo ra quay đầu lại bắn tiếp.

- Những bao vải đựng B40, B41 được quân nhu cấp vứt bỏ hết, thay thế bằng gùi tre hoặc mâ của dân tộc, rất tiện dụng khi thao tác.

- Đi truy quét lính cối 60 không mang đế cối mà dùng đế dép cao su khoét một lỗ thay đế cối đánh vẫn thấy ok.

- Các anh nuôi đi hành quân không mang vung nồi đi theo chỉ cần một miếng nilon cắt từ tấm vải mưa mái tăng đậy vô.. khi cơm cạn, cơm vẫn dẻo, cá thịt vẫn được ninh nhừ.

- Khi mùa mưa phải ngủ rừng không cần chặt cọc phụ, chỉ cần hai miếng vải mưa buộc chặt hai đầu võng là ngủ từ tối cho đến sáng bảnh, võng vẫn khô mặc cho mưa trút nước cả đêm.

- Đi rừng nhiều ngày, quân trang bị gai cào rách hết, nhất là quần dài thường bị rách phía trước, không sao! ta lộn ngược ra đằng sau cũng dùng được hai ba tháng.

- Thuốc lá không có, có thể hút bằng lá đu đủ khô, hoặc lá cà, lá hà thủ ô cũng được.

- Muốn tăng thể tích bi đông nước lên chỉ cần đổ một bi đông bia Thốt Nốt rồi đặt ra ngoài nắng, trong vòng một vài tiếng là căng tròn.

- Chống B40 của địch tập kích vào đơn vị, không cần hàng rào kẽm B40 như của Mỹ chỉ cần chặt những cây dài khoảng 4m trở lên ken kĩ thành hàng rào cao hơn mái nhà hướng địch hay bắn trộm. Như vậy đạn sẽ chỉ nổ ngoài hàng rào mà thôi.

Tôi chỉ nhớ có vậy, nhờ anh em bổ sung những cải tiến của lính đến với mọi người nhé.

 

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện kể của lính: Cải tiến trong lính" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn