Chứng tích lịch sử

Nguyễn Thành Vân (CCB Trung đoàn 5 Yên Tử, Hải Phòng)

11/04/2023 06:16

Theo dõi trên

Cầu Nhe - là một cây cầu nhỏ xây bằng gạch; nằm trên một trục đường đất liên xã, rộng khoảng 2,5m (không có tên) được xây trước năm 1945, mặt cầu rộng chừng 2,5m, dài chừng trên 30m bắc qua thượng nguồn của một nhánh nhỏ nối với sông Nghèn rồi đổ ra biển Đông.

Cầu Nhe nằm trên địa phận xã Vĩnh Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. (nay là xã Vĩnh Khánh Yên, do sáp nhập 3 xã: Vĩnh Lộc, Khánh Lộc, Yên Lộc).

Nơi đây ghi dấu sự hy sinh bi tráng của 53 cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 351, Trung đoàn 5 Yên Tử, QK Tả Ngạn cũ. (Tiểu đoàn 351 hầu hết là con em Hải Phòng, còn thường được gọi là Trung đoàn 5 Yên Tử HP).

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện; tháng 3/1968 Tiểu đoàn 351 xuất quân từ Yên Tử, hành quân theo đường bộ vào Nam chiến đấu.

b1qsa1-1681135319.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.
 

Trưa 15/4/1968 - đội hình hành quân dài vắt qua cầu Nhe thì bất ngờ bị máy bay Mỹ đánh trúng đội hình, cầu bị đánh sập. Do bị đánh bom bất ngờ, địa hình trống trải không có nơi trú ẩn nên quân số thương vong rẩt lớn. Chúng đánh phá kéo dài nhiều giờ nên việc việc cứu chữa thương binh và tìm kiếm mai táng liệt sĩ vô cùng khó khăn. Số hy sinh của riêng Tiểu đoàn 351 là 53 người, dân quân và dân địa phương là 17 người.

Sáng ngày 8/4/2023 tại Di tích LỊCH SỬ Cầu Nhe, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh : Tỉnh ủy, HĐNĐ, UBND, UBMTTQVN Tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 55 năm ngày 53 Liệt sĩ hy sinh và Khánh thành tu bổ khu DI TÍCH LỊCH SỬ CẦU NHE.

Dự Lễ : có hai Phó Thủ tướng CP Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành phố Hải Phòng, Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần QĐNDVN, Lãnh đạo Tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ. Lãnh đạo Huyện Can Lộc, Lãnh đạo xã Vĩnh Khánh Yên. Đoàn Đại biểu Hội CCB Trung đoàn 5 Yên Tử Hải Phòng, thân nhân các gia đình liệt sĩ hy sinh ở Cầu Nhe. Cùng đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương. Các cơ quan thông tin báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương, Tỉnh Hà Tĩnh và Thành Phố Hải Phòng.

Lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm, trọng thể ôn lại một thời chiến đấu hy sinh oanh liệt hào hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con đã anh dũng hy sinh vì Độc lập tự do của Tổ Quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời chia sẻ sự mất mát lớn lao đối với thân nhân các liệt sĩ hy sinh ở Cầu Nhe; sự hy sinh xương máu của các anh đã tô thắm thêm mầu cờ đỏ thiêng liêng của Tổ Quốc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của QĐNDVN Anh hùng.

Chính phủ và tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Lễ tưởng niệm thể hiện tinh thần truyền thống đạo lý muôn đời UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN của dân tộc Việt Nam.

Buổi lễ tưởng niệm dâng trào cảm xúc.

Nguyễn Thành Vân đã cảm tác bài thơ : ĐẠO LÝ MUÔN ĐỜI xin trân trọng giới thiệu cùng bầu bạn :

ĐẠO LÝ MUÔN ĐỜI

(Cảm tác tại Lễ tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của 53 Liệt sĩ và Khánh thành tu bổ khu Di tích lịch sử Cầu Nhe - Do UBND Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày 8/4/2023)

Từ Yên Tử D ba năm một

Chiến trường xa giục bước quân hành

Chào hoa phượng đỏ quê mình

Đoàn quân thẳng tiến kiên trinh lời thề

Đội hình giữa Cầu Nhe Can Lộc

Máy bay gầm... cơn lốc trên đầu

Thi nhau nhào đánh sập cầu

Vãi bom chặn lối hai đầu đoàn quân

Thương vong lớn hơn trăm đồng chí

Năm mươi ba chiến sĩ qua đời

Bàng hoàng nước mắt trào rơi

Ngậm ngùi thương tiếc nghẹn lời xót xa

Không còn được xông pha trận tuyến

Lớp lớp người tình nguyện thay anh

Ngụy nhào, Mỹ cút - hoàn thành

Bài ca THỐNG NHẤT ngọt lành yêu thương

Vùng đất gắn cung đường ra trận

Ôm các anh hơi ấm tình đời

Lúa non vờn gió reo vui

Ru anh nắng sớm hương trời cỏ hoa

Nơi tưởng niệm năm ba liệt sĩ

Lưu hồn thiêng linh khí núi sông

Những người con của Hải Phòng

Tuổi xuân phơi phới sáng trong trăng rằm

Nỗi đau lớn, âm thầm mong đợi

Trong thân nhân, đồng đội cựu binh

Dành trao người đã hy sinh

Năm nhăm năm trọn nghĩa tình hồn quê

Điểm Di tích Cầu Nhe lịch sử

Xây mới thêm, tu bổ khang trang

Mát lòng người dưới suối vàng

Tình người Hà Tĩnh mênh mang mặn nồng

Lễ tưởng niệm dâng dâng cảm xúc

Vẫn tinh khôi ký ức một thời

Vẹn nguyên đạo lý muôn đời

Tay nâng trái ngọt ơn người trồng cây./.

Cầu Nhe, Ngày 08/04/2023

N.T.V

Trái tim người lính

 

Bạn đang đọc bài viết "Chứng tích lịch sử" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn