Biến chủng, biến chất

Trương Thành Sơn

21/01/2022 20:29

Theo dõi trên

Lão Biện vẫn đeo khẩu trang, chọn chỗ ngồi ở đầu gió, cách ông bạn vong niên Lầm đến gần 2 mét.

271981819-10220922500914654-3332733445613685515-n-1642768071.jpg
Nguyễn Trung Huyên, kẻ đóng 9 cái đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi

Thế nên lão Lầm cũng học tập nhà thông thái, xê cái ghế của mình lệch hướng gió từ phía ông bạn sang, cười khà khà bảo:

- Cái thằng virus Tàu này nó tài thế, biến chủng thiên hình vạn trạng ông nhể?

- Nó tự chuyển hoá, tự biến chất đấy, nên lây nhanh hơn mà độc lực ngày càng giảm đi. Đừng sợ!

- Nghĩa là chúng ta sắp được đi du lịch rồi hả?

- Giờ cũng đi được rồi, nhưng phải ở trong “bong bóng du lịch” nghĩa là nhốt trong cái lồng có thể di động, không tiếp xúc với bên ngoài.

- Hức, như thể đi tù, du với lịch gì!

Họ nói chuyện huyên thuyên cho bõ những ngày không được gặp nhau, bỗng lão Lầm hỏi:

- Con người mình có biến chủng, biến chất như virus không nhể?

- Có đấy, bao nhiêu quan chức đang “vừa hồng vừa chuyên” thế mà nhoắng một cái đã thành tù nhân, thành củi cháy rừng rực rồi. Các tướng đang oai phong lẫm liệt, nhằng một cái ăn kỷ luật rồi vào tù. Thế gọi là biến chất.

- Thế… thế còn biến chủng?

- Ơ, ông này lạc hậu nhể? Con Trang đang xinh đẹp ngời ngời bỗng biến thành quỷ, tra tấn cháu V.A. mấy tiếng liền đến tử vong. Thế không là biến chủng thì là gì?

- Ờ… có lý.

- Thằng Nguyễn Trung Huyên đóng 9 cái đinh vào đầu cháu bé 3 tuổi, trước đó từng đánh gãy tay cháu, hoà cả thuốc diệt cỏ cho uống. Thế không phải biến chủng từ người thành quỷ à?

- Thế sao virus Wuhan coronavirus hay Chinese virus (SARS-COV-2) biến chủng từ Alfa sang Beta, Gamma, Delta, Omicron,… thì độc lực càng ngày càng kém đi, mà con người thì biến chủng càng ngày càng ác độc thêm nhể?

- Là vì… là vì… thôi hỏi lắm thế, để tôi về nghiên cứu đã.

- Ông nghiên cứu luôn cái vụ cô quỷ cái 21 tuổi ở Bà Rịa Vũng Tàu đầu độc cha ruột bằng xianua rồi đốt nhà phi tang nữa nhé.

268763575-10220922501514669-3427522477496309128-n-1642768071.jpg
Tống Thị Tùng Linh, 21 tuổi, đầu độc cha ruột bằng xianua rồi đốt nhà phi tang

- Ơ, có vụ ấy à? Eo ơi!

- Hề hề… nhà thông thái hôm nay tịt ý nhá. Hề hề…

Không phải là tịt ý mà là rụng rời chân tay, không thể tin sự thật, khi lão Biện mở điện thoại ra, hình ảnh một cô gái 21 tuổi xinh đẹp hiện ra với tội danh “Giết cha đẻ, lấp xi măng rồi đốt nhà phi tang”.

 Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Biến chủng, biến chất" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn