Bao đồng

Trần Thị Linh Miêu

13/06/2022 22:40

Theo dõi trên

Hồi tôi mới đi làm tôi hay ra làm ở Hà Nội, tôi rất trực tính và thẳng thắn quen lối sống Nam bộ rồi, tôi hay đi xe bus đi làm vì không biết đường, cơ quan xa lắm cách Hà Nội 40km, nhưng có xe đưa rước, hay xe bus HK cứ gặp bác tài đợi chạy tới.

bao-dong-1655134817.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Đi xe chúng tôi bắt đầu quen nhau, nhà em ấy cách nhà tôi 1 phố, trong khu tập thể.

Đi làm với nhau thấy em xinh, nhưng hiền, mắt rất buồn, em cũng kiệm lời, hợp với tôi em thích cafe.

Những lúc rảnh ngồi cafe đợi xe,thấy mặt em một bên tím lại hằn lên vết tay, như bị tát lực mạnh, tôi gặng hỏi em, em khóc kể gia đình.

 - Em lấy chồng có con trai 3t, chồng em làm môi trường thành phố. Hai gia đình quen biết nhau, căn hộ bố chồng giao cho em, bố mẹ chồng sang Đông Anh ở, chúng em cũng 2 năm yêu nhau mới quyết định đấy chứ…

… Thời gian này, chồng em có quen một con bé trong cơ quan, con bé trẻ hơn em làm bên trắc địa, lúc đầu dấu diếm, nhưng con bé không an phận cứ tìm cách cho em biết, đêm nào cũng gửi tin nhắn mùi mẫn và chồng em nằm cạnh vợ vẫn trả lời.

Em thấy vậy. Ngồi nói chuyện với chồng:

Chia tay, ly hôn…

Chồng em trợn mắt, mắng chửi em, nói:

 -Thằng đàn ông nào mà chẳng có mèo mỡ, nhưng tối vẫn về với vợ, lo vợ con đầy đủ.

Còn trả treo: Chấp nhận đi, anh không bỏ vợ là được, con còn nhỏ nó cần có bố, mà bồ không bỏ được cho mát mặt đàn ông.

- Sao vô lý thế, em nói chồng nếu vậy em cũng sẽ có bồ xem chồng em nói gì?

- Chồng em đánh chết, anh ấy nói vậy. Anh ấy cục tính

- Sắp tới sinh Nhật chồng, chồng nói sẽ mời một số bạn trong cơ quan về nhà, em mời chị nhé.

Vô lý thế nhỉ, tôi tuy ra ngoài ấy nhưng không la cà hay đi chơi với ai, hết giờ về nhà, ngoan như Cún, Gấu tôi thì thỉnh thoảng về, cũng dặn vợ chồng cậu em là bảo vệ tôi, tôi đi đâu em dâu dẫn đi… nói tôi nhẹ dạ, cả tin.

Tôi tò mò nên đồng ý tới dự. Tôi đến sớm phụ em nấu ăn, bày vẽ, căn hộ nhỏ nhưng gọn ghẽ, sạch sẽ.

Các bạn chồng tới, mà chồng em chưa về, thấy cũng lớn lớn rồi tầm trên, dưới 40t, ai cũng vui vẻ và có 1 -2 người dẫn bạn gái theo…

Một lúc sau chồng về, xách theo một giỏ hoa quả. Vậy vào tiệc, chúc mừng chồng em qua tuổi 4.

Tiệc gần tàn có 2 anh bận việc về sớm, thì có một con bé ôm bó hoa Hồng đến, tôi linh tính hình như bồ cậu ta. Cả bàn trầm hẳn đi.

Em đến đây làm gì? Đã bảo không được đến. bố mẹ anh đến giờ.

- Em phải đến, quan trọng thế này sao vắng em được

Quay lại: Em chào hai chị.

Tôi cố tình ngồi cạnh chồng em, toàn giả vờ chăm sóc đứa con nhỏ, xem thái độ.

4 người bạn ngại quá chào ra về trước vậy là còn 3 chúng tôi với đứa trẻ 3t. Tôi nói chờ người tới rước về.

Chẳng biết cô kia nói gì với em, thấy em nói:

- Anh giải quyết đi, người yêu anh đến tận nhà rồi đấy, cô ta đã gặp em nói buông anh ra vì chúng tôi yêu nhau, không thiếu được nhau.

Tôi lắng nghe hai bên nói nhau quyết liệt, chồng em nói:

- Đã thoả thuận chỉ người ngoài đường, chơi cùng hội cùng thuyền chứ có nói bỏ vợ lấy em đâu?

Tự nhiên tôi nghe “ Đốp” nhìn lại thấy con bé kia đánh em, tôi buông thằng bé đưa nó con gấu bông ra đóng chặt cửa lại sợ hàng xóm thấy.

Chồng em cũng ngu giữ em để con bé kia đánh vợ, vậy tôi bay vào sẵn mấy đôi đũa bẩn thế là tôi quất vào tay chồng em để lão buông ra.

 ” Đây là nguyên nhân chính em quyết liệt ly hôn”.

 Túm lấy con chó ấy tui quất vào mông con đó, tay thì giữ tay con bé đó lại, chân thì quyét ngang chặt ống quyển chồng em, chồng em ngã dúi dụi, chồng em cứ ngẩng lên là tôi đạp, đạp qua hai chân có bé, vợ không bênh mà che chở cho con đấy điên không?

Con bé kia cũng ghê gớm mà khỏe nữa, móng tay dài sơn đỏ cào vào mặt em, tay em, cào tôi. Tôi táng cứ nhè chỗ phải che quần áo mà quất cả cặp đó, Con bé ấy đạp một phát tôi né nhảy ra, xoay thằng chồng vào, thì bộ ấn chén thằng chồng hứng trọn mũi giày, con bé lại trượt chân đạp thêm phát nữa giày của con bé kia vào háng thằng chồng…

 Thằng chồng rống lên như bị cắt tiết quằn quại ôm háng, em sợ quá chạy tới, thì con bé kia đạp em dúi dụi vào chồng em, vậy là tôi quất con bé kia tiếp.

Con bé ấy dân biển xứ T nên khỏe, tôi có võ từ bé từ ngày có chồng chưa đánh ai, nên cũng vừa bảo vệ thằng bé vừa đánh con này.

Nhà cũng nhỏ, nên trụ một chân đánh. Bát đũa bàn ghế tanh bành thằng nhỏ khóc ré lên, cứ sợ trúng thằng nhỏ, tôi vừa che chắn cho thằng nhỏ sợ con này cùn đánh nhầm thằng con..

Vừa lúc ấy, Gấu” chồng” tôi gọi tới, tôi nói gửi xe lên gấp. Chưa đc 3 phút đã thấy cửa gõ dồn dập. Em với tay mở, tôi gìm chặt con này khoá tay nó lại.

Gấu tôi vào, gữi chặt nó hỏi: Sao vậy, sao lại đánh nhau.

Em khóc vừa với lấy ống suyễn xịt cho chồng vừa nói:

- Anh ơi đưa chồng em đi viện gấp, anh không thở được nữa “ hen suyễn ”

Con bé này xoay lại ôm chồng em khóc:

- Anh ơi em không cố ý đâu, anh đau em chết mất, anh đừng bỏ em, em yêu anh mà.…

………

Khi Gấu lên thì mấy nhà mở cửa cũng thấy còn hỏi có chuyện gì mà thấy tiếng đổ vỡ.Nên bà con cùng tầng cũng vào, họ tự gọi công an đến.

Vậy gọi 115 đi cấp cứu, con bé đấy bù lu, bù loa nói em đánh.Hàng xóm qua đông vui luôn, rồi các anh công an qua.

Anh công an khu phố nhìn em nói:

Cô này trói gà không chặt đánh gì? Cô to như trâu mà sao bị đánh được, chắc bị thằng kia nó đánh rồi.

“Ai cũng ghét tiểu tam mà lại đến tận nhà đánh vợ họ nữa”

Cả tầng đó đều cười, chẳng ai tin tôi đánh cặp đấy, thấy tôi ẻo lả nép vào chồng. Gấu cứ súyt xoa mấy chỗ đau của vợ. Tôi thì ôm cậu bé con…

Thấy con bé này cũng dữ, chửi ,dọa ôm sòm Gấu đưa thẻ ra nói:

Chúng tôi là chuyên gia yêu cầu được bảo vệ.

……

Về nhà 2h sáng Gấu tôi còn cà ràm đến khi tôi ngủ mất.

Ba ngày sau gặp nhau trên bus, em cười tươi nói chuyện:

- Chồng em đang nằm viện xử lý bộ ấm chén bị mũi giày con bé dập bên chén

Tôi cười rút điện thoại iPhone 7 Plus cho em xem cuộc chiến đấu nhà em, vì tôi có lấy camera nhỏ của chồng đem gắm trước “ lý do giúp em nấu ăn nên đến sớm”.Tính làm video kỷ niệm.

 Em có nói:

Ông bà nội sẽ qua dự, nên chắc chắn chồng phải về, nhưng vì bạn đến, mà bà kêu mệt nên không qua nữa, thế nào con kia cũng đến, nó đã nói muốn ăn cơm chị nấu.

Tôi biết có camera nên ra đòn tôi né, hay lưng che lại, còn mặt chồng em và con bồ cứ trơ hơ ra, cào cấu, đánh đạp… rõ nét luôn, em thì bị chồng ôm nên bị đánh chỉ đỡ và khóc.

Đến tai bố mẹ chồng, ông bà gầm lên để nó ra viện ông bà xử nó. Xấu hổ đến thế là cùng…

Tuần sau đi làm, em kể chồng em chân đi hai hàng về nhà, bố mẹchồng và bố mẹ em ngồi lại nói chồng em. Mẹ em nói:

- Hết yêu trả con gái, cháu ngoại về chứ sống thế này quá địa ngục.

Bố mẹ chồng xin lỗi, xin phải sẽ dạy con đến nơi đến chốn và ông sẽ lên cơ quan xử lý những thư mặc danh trên đó…

Vì con bé kia nó quậy chồng em, nói đến sinh nhật đồng nghiệp… vợ và bạn vợ đóng cửa đánh vì ghen.…

Thế là tôi lóc cóc sang cơ quan Ck em để công đoàn xử” cái này khác SG, chuyện này xảy ra ở nhà, cơ quan không xử mà chỉ ra toà án quận.”

Nhìn mặt thâm tím của con bé kia, ôi tôi ra tay mạnh thiệt, đã hai tuần mà thâm đen, tay phải thì bót bột mấy ngón, chắc lúc nó cào đau thế là tôi “Lua thế võ bẻ tứ chi của phụ nữ yếu thế”.. Con bé ngồi khe khẽ vì mông sưng.

 Lỗi thấy thằng chồng em bênh, nên nó ra sức tát, túm tóc, lên gối, chửi rủađánh vợ họ… Thì lãnh đủ.

 Chồng em cãi nói quan hệ bạn bè, mới nói đến sinh nhật. Em ghen tuông nên xảy ra vậy. Can chứ không giữ vợ cho bồ đánh, vì ngồi bên vợ.

Con bé kia già mồn nói tôi đánh vô cớ.…

Vậy tôi mượn màn hình tôi chiếu lên tất cả buổi đó,để mọi xem, nghe hội thoại rõ rành… con bé kia hết cãi, thằng chồng im lặng vì video rõ nét.

Hai cặp bồ bịnh trong cơ quan không đánh đã lộ mặt.

 Xem xong thì tôi xin phép ra về.

Ai nhìn tôi đều nói: Con bé này ẻo lả thế kia đánh đấm gì.

…………

Sau biết nhà nó rất nhiều người làm công an, bà con nhà nó cũng sồn sồn cả lên nhưng nghe lời thoại video thì tắt đài.

Thời gian sau thì con bé kia chấm dứt hợp đồng thử việc, chồng em thì bị kỷ luật Đảng bị phạm luật hôn nhân, ở nhà em đặt lá đơn ly hôn ở ngay bàn vi tính của chồng.

Mặc cả hai nhà, chồng em ra sức níu kéo nhưng em quyết tâm ly hôn, em về nhà ngoại ở, kệ mọi người nói.

Sau thì hội tình công sở trong cơ quan chồng cũ, tự giải tán vì các bà vợ thắt chặt chồng.

Chồng tôi lại sợ tính bao đồng của tôi nên rủ tôi đi Sing làm việc, Việt Nam chứ phải như bên kia đâu, không cẩn thận nó chén chết.

………

Đến nay thì cặp đó chia tay rồi. Em lấy chồng việt kiều Đức, dẫn con trai sang Đức sống, con gái Hàng Không xinh mà, các anh coi thường thì mất ráng chịu, với lại muốn không tan cửa nát nhà thì không nên bênh, hay đỡ đòn bao che cho bồ, hay tiểu tam, nên xác định trước khi bênh ai…

 Tuy nhiên cả thằng và con đó không ra gì nếu như đánh vợ chỉ lên đường, nghiệp quật cả đời.

 Gấu tôi kêu trời, tôi chỉ sợ gấu thôi.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Bao đồng" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn