Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (BVĐKĐN) đã chọn xã Mã Đà, nơi có Chiến khu D, một địa danh gắn liền với những giá trị của lịch sử làm “địa chỉ đỏ” cho những ngày tri ân. Chương trình có sự phối hợp của Huyện đoàn Vĩnh Cửu và lãnh đạo UBND xã Mã Đà.
Mỗi năm, khi tháng 7 lại về trên các con đường, trên sóng phát thanh ca khúc “màu hoa đỏ” lại vang lên rồi len vào từng con hẻm, từng góc phố. Các thế hệ đi trước nghe lại ca khúc ấy để nhớ về một thời đã qua, còn lớp trẻ ngày nay nghe để biết, để hiểu thêm về những mất mát của thế hệ cha, ông. Nghe để tưởng nhớ và ghi ơn đối với những người đã ngã xuống. Nghe để có thêm những hành động thiết thực giúp bù đắp cho những mất mát đã qua, để những “mây ngàn, bóng núi” lại có dịp đồng vọng dội về tương lai. Làm cho thế hệ trẻ tiếp tục sống, hành động có ý nghĩa, xứng đáng với những gì mà thế hệ cha ông đã hy sinh cho đất nước hôm nay.
Xuất phát từ chính nhận thức đó, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (BVĐKĐN) đã chọn xã Mã Đà, nơi có Chiến khu D, một địa danh gắn liền với những giá trị của lịch sử làm “địa chỉ đỏ” cho những ngày tri ân. Được biết, đây là một trong những chuyến đi đã được đề ra trong kế hoạch thực hiện chương trình “tôi yêu tổ quốc tôi” mà Ban chấp hành Đoàn cơ sở bệnh viện đã đặt ra từ sau kì đại hội.
Trong hai ngày của chuyến đi về nguồn, Đoàn cơ sở của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã về thăm khám sức khỏe cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa của tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong những ngày nhớ về “màu hoa đỏ”. Chương trình có sự phối hợp của Huyện đoàn Vĩnh Cửu và lãnh đạo UBND xã Mã Đà.
Tại xã Mã Đà, Đoàn cơ sở bệnh viện đã tiến hành thăm khám, phát thuốc cho hơn 200 bệnh nhân. Ngoài ra, đoàn cũng tặng những phần quà ấm áp đến với các em học sinh nghèo vượt khó.
Cũng nằm trong kế hoạch của chuyến đi, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã đến thăm Chiến khu D; dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Nghe thuyết minh về di tích lịch sử của địa danh này, giúp cho các đoàn viên trẻ có thêm sự hiểu biết về các giá trị lịch sự của dân tộc, lịch sử của địa phương.
Bác sĩ Nguyễn Tất Trung, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện đã tạo điều kiện để Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thực hiện những chương trình có ý nghĩa giáo dục về truyền thống uống nước nhớ nguồn. Qua đó, phát huy tình tương thân, tương ái; khơi dậy sự đoàn kết, gắn bó tình yêu thương con người đối với mỗi cán bộ đoàn viên. Đặc biệt là tạo ra sự năng động, tích cực để khơi dậy nhiệt huyết cho các bạn trẻ.
Xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa những người thầy thuốc trẻ với nhân dân bằng chính sự tiếp cận thực tế, mà chính đội ngũ thầy thuốc trẻ trực tiếp thăm khám và lắng nghe những chia sẻ của bà con ở đây.
Bác sĩ. CKII Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khẳng định: ngoài công tác đào tạo chuyên môn, nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng trẻ của bệnh viện, ban giám đốc đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục về truyền thống yêu nước cho đội ngũ thầy thuốc trẻ mà các cán bộ đoàn viên là lực lượng chủ chốt.
Việc giáo dục đó phải gắn liền với những hoạt động thực tế, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của bệnh viện, mang lại giá trị thiết thực không chỉ cho các cán bộ đoàn viên, cho đội ngũ thầy thuốc trẻ bệnh viện mà còn có tính giáo dục phổ quát cho nhiều thế hệ sau.
Bác sĩ. CKII Ngô Đức Tuấn chia sẻ thêm: Với một người thầy thuốc, ngoài y đức thì tình yêu dành cho quê hương, dành cho tổ quốc là điều không thể thiếu. Vì khi đó, sự cống hiến chính là mục đích sống và nó luôn chảy trong huyết quản của những người thầy thuốc trẻ.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, đau thương thì vẫn còn đâu đó. Và mỗi ngày trôi qua, khi thế hệ trẻ biết nâng niu những giá trị của hy sinh, biết ghi nhận những mất mát của cha ông để đổi lấy hòa bình cho đất nước hôm nay. Luôn biết cách bày tỏ lòng tri ân đến với những người đã ngã xuống; sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn với những gia đình chính sách, giúp đỡ người nghèo thì “màu hoa đỏ” ấy sẽ luôn luôn hóa thành bất tử, và trở thành ngọn đuốc chỉ đường cho tuổi trẻ hôm nay và mai sau.