Tui đi Grab

Trần Thị Linh Miêu

07/06/2022 14:34

Theo dõi trên

Thỉnh thoảng về trễ tui hay gọi grab, đợt ấy tui về bên Trung Sơn, vì đi 5h chiều kẹt xe lắm, đành áo chùm kín bưng ngồi grab vậy.

tui-1654587017.jpg
Ảnh tác giả lựa chọn

 

Đường cực đông, cậu grab cũng khá cao ráo, kín mít điệu nghệ nhưng mắt phải nhìn màn hình hướng dẫn đi. Tui thấy thế nói chạy từ từ tui chỉ đường không vội .

Dọc đường hai chị em nói chuyện, lại kẹt cứng ở vòng xoay nữa. Tui mệt vì thấy khói xe họ cứ thổi vào mặt xe sau, nói thôi vào uống cafe đã cho qua đợt sóng người đi đã .

Vào cafe nhìn cậu thấy cũng cứng tuổi hỏi em học gì ra vây ?

Em học tiếng Trung và ở Trung hơn 4 năm, nay về nước chưa có ý định đi làm, mua chiếc xe chạy grab cái đã.

 Cậu cười rất hồn nhiên :

- Em chạy gần hai tháng rồi, em biết gần hết Sài Gòn rồi chị, vùng ven em không nhận ca tối em sợ vì không biết đường, nghề này vui lắm chị, những người trả tiền thẻ như chị không sao còn trả tiền mặt cũng  ăn quịt đấy chị ..

Rồi có những người em không  lấy tiền như người nghèo ở bệnh viện ra, hay họ thấy em đứng xem điện thoại thì nhờ chở vào trong xóm chạy thận ..em OK ! Em tắt máy em chở giúp ..

 Tui nhìn cậu thấy bảnh bao, mặt mũi sáng sủa giọng nói dứt khoát, vui vẻ, nhất là đôi mắt trong sáng, thầm nghĩ chắc em này được ba mẹ giáo dục đàng hoàng muốn trải nghiệm cuộc sống bụi đường thôi.

Tui hỏi tiếp:

- Học tiếng Hoa được mấy ngôn ngữ ?

Cậu trả lời:

 - Em biết 4 thứ tiếng dân tộc của Trung Quốc, tiếng Anh, Tiếng Hàn, Nhật đang học. Em tính làm du lịch đi phiên dịch và được bát ngát luôn.

Cậu cười lớn, tui cười nói:

- Hai tháng bôn ba Sài Gòn đã biết hết đường chưa ?

Cậu cười:

- Bình Chánh, quận Bình Tân, ..Mới mới em chưa dám đi nhiều, nghe mất an ninh lắm. Còn tỉnh thì cũng miền Tây,chứ miền đông cũng chưa biết ..

 Tui hỏi tiếp:

- Chạy grab có đủ tiền lang thang không đấy.?

 Cậu cười: - Đủ mà chị

Chúng tôi thanh toán tiền rồi đi. Tui đưa cậu số điện thoại nói:

- Khi nào cậu muốn làm việc cậu gọi điện cho tôi .

*****

Thời gian sau câu đầu quân cho tui, một thanh niên giỏi, vui vẻ và làm việc rất có trách nhiệm, nhưng cũng phổi bò đánh banh tốt.

Cầm lý lịch trích ngang của cậu phì cười:

 Ba cậu tổng giám đốc, mẹ giám đốc chi nhánh ngân hàng, trên cậu anh trai sống ở Úc và nhà Cẩm Phả Quảng Ninh.

Chúng tôi là như vậy, sếp chẳng chê đứa nào. Bây giờ đi hẳn xe thể thao hai cửa toàn bị Dũng nói: Thằng Tàu mắc dịch, ki bo, đi ăn toàn ké xe chứ xe mày lỗ chỗ “

…….

 Cứ tưởng có công việc ngon lành cậu không đi grab nữa những vẫn thích công việc đấy. Cậu nói vui chị ạ, em ít ăn nhậu, chưa có người yêu thôi cứ du lịch kiếm tiền đã.

 Em có trường hợp này là thứ ba và thứ năm em xin về sớm, có hai cha con ngoài Phan Thiết vào đi chạy thận, thằng nhỏ mới 12t bị thận, nhà nghèo nên cứ tuần 2 lần vào TP. Lúc đầu em chở một má vào khu tạm trú chạy thận, má đấy nói em nếu muốn giúp đỡ thì nên giúp bố con nhà đấy, họ nghèo lắm luôn.

 Vậy là em nói sẽ giúp cứ vào bến xe là em đi đón, 8h tối cháu chạy thận xong, em mời ăn phở, hay bún cứ no bụng là dúi tiền chạy grab ngày ấy cho cha con nhà đấy. (Lúc ấy grab mới ra nên đắt hàng, mà tài khoản tiền em xài ba mẹ cho)  ..

 Em vào Sài Gòn ở trọ tiếp xúc xóm trọ người đi làm thấy họ sống hay giúp đỡ nhau,em cũng thấy hay hay, mỗi lần giúp được ai em về ngủ vui cả đêm, em hay điện nói chuyện với chị dâu bên Úc, chị nói làm cho anh chị với tạo đức cho mình.

 Bây giờ cháu mất rồi em không đón nữa, hôm cuối cùng em đưa bố con ra bến xe, cháu ấy hỏi bánh bao ngon không? em tấp bên lề ghé mua 7 cái đưa đem về cho nhà, cháu đấy nói:

- Cháu khỏi bệnh đi làm kiếm tiền trả chú ..Về hai ngày cháu mất. Em chạy xe ra thấy nhà trống hoác, làm đám xong em rút tiết kiệm cho 300tr làm lại nhà ..

Cậu cười rất tươi. Vậy mà cả phòng đều nghĩ thằng Tàu này ham tiền, làm gì cũng phải ra tiền to nhỏ gì cũng lượm nhặt hết. Thậm chí Tuấn bốc grab về trúng cậu cũng phải trả tiền ..

 Vụ làm nhà Dũng, Thái, An.. đều đóng góp nên mọi người khá ngạc nhiên thằng chắc như bắp. Thằng Tàu mà cũng biết chơi, biết giúp người, vậy vào nhóm” tào lao xích bột”.

 Sau Ba mẹ cậu có vào gặp anh em trong phòng nói:

-  Làm gì mà cậu thích thì cậu cứ làm,chỉ muốn cậu ở Việt Nam là OK ..

Nhân viên của tui vui như vậy đấy ..Nay trêu cậu thì nói:

Grab bị nộp 10% thuế rồi không đủ trả tiền xăng, xe xịn rồi chỉ đón bạn gái thôi..

Cậu đang đi công tác ở Trung Quốc thì bị dịch covy. Kêu trời xin về Việt Nam ngay. May về sớm âm tính mà cậu cách ly ngoài Vân đồn rồi tịt luôn ngoài nhà. Khi nào có việc gọi em nghe.

Vậy là hơn năm rồi nhỉ …Chúng ta chưa được làm việc với nhau ..Vẫn chưa cưới vợ .. “Em đang kiếm tiền mà …”

  Cứ đợi đấy. …

 

Chuyện  Quê

Bạn đang đọc bài viết "Tui đi Grab" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn