Trường cổ thì đại thanh

Nguyễn Đình Sứ

10/12/2021 20:18

Theo dõi trên

Truyện kể rằng có một gia đình nông dân ở ven hồ Nước Trong mua cặp vợ chồng Ngỗng về để nuôi. Và cũng kể từ hôm đó các loài vật sinh sống ven hồ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vì ngày nào cũng bị tra tấn bởi tiếng cãi nhau của vợ chồng nhà Ngỗng.

ech-1639142272.jpg

Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn.

 

 

Chúng bèn làm đơn kiện lên Toà án khu vực

Trưa nay phiên toà được mở để xét xử vợ chồng nhà Ngỗng. Chủ toạ phiên toà không ai khác là Tổng Cóc . Cóc ta đeo cái kính trắng ngồi chễm chệ trên viên gạch vỡ một góc với quyển Luật dày sụ

Sau khi Quan toà Cóc nêu lý do mở phiên toà. Các loài vật như gà, ngan, chim Bồ câu, lợn … đều kiến nghị phạt vì tiếng nói to của vợ chồng nhà Ngỗng làm điếc tai hàng xóm láng giềng

Sau khi nghe xong phần trình bày của các đương sự. Cóc ta liền đập hai mảnh sành vỡ vào nhau ra hiệu tất cả trật tự rồi phán :

- Vợ chồng nhà Ngỗng nghe đây: Gia đình nhà ngươi từ nay phải nói bé không được gây ồn và bị phạt nhịn ăn ba ngày

Vợ chồng Ngỗng liền cãi

- Oan cho vợ chồng con quá. Thượng đế đã ban cho họ nhà Ngỗng chúng con cái cổ dài , các cụ chẳng đã nói “ Trường cổ thì đại thanh ạ“. Nếu có phạt thì phạt Thượng đế đã sinh ra loài Ngỗng ạ

Anh Chuồn Chuồn kim từ nãy im lặng ngủ gật trên cánh bèo Tây thủng thẳng hỏi :

- Thưa Tổng Cóc và bà con, thế cái anh Ễnh Ương dưới ao bèo kia có Trường cổ đâu mà cũng Đại thanh ạ

Quan toà Cóc chẳng biết xử sao đành giải tán phiên toà.

Theo Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Trường cổ thì đại thanh" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn