Bài viết mới nhất từ Quốc Khánh
Có một Cát Bà… hoang dã đến kì lạ!
Mỗi mùa hè đến, người ta lại tìm về biển - để nghỉ ngơi, xả hơi, “trốn nóng”. Nhưng không phải ai cũng chọn một hành trình rời xa hoàn toàn thế giới hiện đại, để kết nối lại với thiên nhiên, với chính mình. Và đó chính xác là những gì mình đã làm: 2 ngày “mất tích” giữa vịnh Lan Hạ hoang sơ (một vịnh ven bờ biển đảo Cát Bà thuộc thành phố Hải Phòng), ngủ lều giữa biển, trekking rừng rậm, đạp xe len lỏi trong làng cổ và đắm mình trong thế giới mà chẳng ai gọi điện tới. Không resort, không phòng máy lạnh - chỉ có trời, biển và mình. Thay vì chọn một khách sạn sang trọng, mình chọn ngủ lều ngay trên mặt vịnh. Không gian bốn bề là nước, bên trên là bầu trời sao lấp lánh, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ thay cho tiếng ồn xe cộ.