Cây xoan

Tháng 3 mùa hoa xoan nở, tháng 6 quả xoan chín chim chào mào về ăn ríu rít một góc vườn.

xoan-1664513433.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Ở quê tôi ngày xưa khi vợ đẻ con trai, người chồng lặng lẽ ra vườn trồng một hàng xoan quanh vườn nhà mình, khi chàng trai trưởng thành thì hàng xoan đó đã to.

Việc đầu tiên là hạ một cây to nhất lấy gỗ đóng giường cho chàng trai lấy vợ ngày đó có cái giường gỗ xoan là oách lắm rồi.

Sau khi lấy vợ ra ở riêng, bố chia cho mảnh đất ở góc vườn làm nhà, gỗ làm nhà là những cây xoan hạ xuống, còn thừa thì đóng cái chạn bát, bộ bàn ghế và nhiều vật dụng khác nữa.

Bây giờ kinh tế phát triển, gỗ quí nhiều thế là gỗ xoan mất giá trị, quê tôi bây giờ ít người trồng xoan để khai thác gỗ nữa rồi.

Chuyện Làng Quê

Trần Tiệp

Link nội dung: https://www.vanhoavaphattrien.vn/cay-xoan-a15533.html