Nhạc sỹ Nguyễn Quý Lăng

Trần Minh Hải

03/03/2022 11:38

Theo dõi trên

Chuông điện di động của Tôi réo váng, từ đầu dây mé kia lão Chủ tịch XT2G léo nhéo "Quê à, Tao đang ở quán XYZ cạnh đèn xanh đèn đỏ. Ra ngay uống riệu nhé" Mưa phùn vớ vội 1,5 lít nước Làng Giàn, mí lại trùm áo mưa "đi ngay và nuôn" bởi nhẽ đã có "Truyền thống ko nửa câu từ chối khi được mời đi uống riệu" được tôi "kiên định lập trường" bao nhiêu năm.

Đoán già đoán non : Nhẽ chắc là BCH hội họp trù bị ? Cần quan sở tại ấn chứng cho cái Triện, lưu sử sach muôn đời cái ngày ra đời XT2G cho "đúng quy trình" có phỏng ? He he ! Biết đâu ta lại có được cái phong bì cảm ơn (cho kín đáo) thì hay mọi nhẽ ?!

Ấy là cái chuyện Tôi thiết kế Logo+Triện đồng giúp Chủ tịch của họ. Sướng vì tự độ ấy đến nay, tuyền thể thành viên 2G khen nức nở tác phẩm ấy, nào là sâu xa, dững là đúng thời đại @ và công nghệ 4.0... Ô hô, Sai bét nhá.

Câu đầu tiên Lão mở miệng là "Tao nhớ các Quê quá, uống riệu đi, dồi Tao sẽ nói". Le Dao nhắc kinh nghiệm làm an ninh mấy chục năm-thì áp vào bài lày thấy hạp "Mọi sự hãy bình tĩnh". Đã thẩm thấu thói quen của dân tộc Nga la tư và Trung hoa tàu khựa

nguyen-quy-lang-1646282142.png
Ảnh do tác giả lựa chọn

-Nga văn :Trước khi đi xa, kẻ lên đường sẽ phải ngồi im lặng với người nhà ít phút...dồi là "xuyn pha ta đi lên"

-Trung văn :các Hảo hán làm bữa tiệc tẩy trần cho anh hùng dấn thân vào chốn quần hùng uýnh nhau liên miên, các cái...gió bụi

Còn Ngài Nhạc sỹ : văn tương ra nguyên văn "Mai Tôi và hội K15 ĐHTH xưa sang Lào 12 ngày. Tao mời các Quê uống riệu chia tay. Riệu 138 thửa-yên tâm mà tỉn, ko say ko về". Chậc, mặc mịa các lý do, cạch cái lào-chuyện tào phào-uống vào ra phết

Lần đầu tiên nghe Hoa hậu LXT Mai Lan hát thánh thót "Mãi mãi tuổi 20" của Nhạc sỹ Lăng, nghe hay dã man, cảm xúc dào dạt tuôn vào ồng ộc trong tim "ngày buồn sẽ qua, ngày vui sẽ qua, còn lại mãi mãi tuổi 20" câu kết của bài hát được Tác giả nhấn mạnh-sao mà thấm thía quá

Tôi và Nhạc sỹ cùng vào đại học 1970, Cùng vào lính Tàu bò mạn Núi Đanh trấn Tam đảo thập kỷ 1971-1973 "ngày xưa ơi-cách dăm cây số còn hăng mùi cồn" Các Cụ đúc kết Trai đẹp Gái xinh mà lấy nhau, hay đẻ ra con gái. Giời còn cho họ tài năng, dư giả bạc tiền lúc về già. Trang Fb LXT đã lập danh sách họ (đông đảo ra phết), đề xuất các Yếu nhân lãnh đạo. Thực tế thì BCH lâm thời hội XT2G đủ mặt anh hào tài văn thơ, chụp ảnh đẹp, khéo mồm, tuyền các bác tài giỏi-Tài hoa-Đa tình-Đa tài. Họ đúc ra các Công chúa xinh xắn, đáng yêu đắt chồng. Chủ tịch Lăng hứa sẽ ra mắt hội 2G hoành tá tràng (trộm vía Hãy đợi đấy toàn tập)

Tôi đặc biệt thích các Yếu nhân Phê tê bốc trang LXT quy làm hai dạng Tóp mỡ và Hình chum vại. Tóp mỡ do tài hoa phát tiết hết ra ngoài, ăn gì chả lại (Tỷ như Ngô vi Tiến Kết, Nguyễn Quý Lăng, Đào Xuân Lê, Nguyễn Trọng Luân, Nguyễn Thế Tường. Hình chum tích tụ nội lực, sẽ có lúc phọt ra dàn dạt (Ví như Ngọc Tùng, Lê Trí Dũng, Nguyễn Khắc Nguyệt, Trung sỹ, Trịnh Ngọc Tân, Ma Bích Việt, Trần Thành,Đàm Khải Hoàn, Khánh Vân, Đinh Quang, Lê Khắc Quang, đội ngũ đông Hoành tá tràng lắm nhá

Binh chủng Thép có 3 nhạc sỹ trưởng thành từ đội Tuyên văn thập kỷ 1973. Một bác tên Nguyễn Mạnh Hồ gẩy ghi ta đệm cho Ma Bích Việt hát "Đường xa thương Anh lắm mà" ít giao lưu. Chỉ quen thân 2 ông ngoại xịn qua các trận giao lưu măm rót và trên Phây ,

Trước tiên là tên to béo, đẹp trai dã man như con ngan Trịnh Ngọc Tân. Lão này làm lính Tăng ta, sau vọt sang làm nhạc phim điện ảnh quân đội...Hóm hỉnh, hề hề cười tươi. Chụp ảnh và quay video thế nào cũng phải trèo tót lên ghế cả giày, tay khoát mồm hét, có lúc ngoẹo tấm thân phì nộn chụp choẹt-dư là tạo dáng cái chơi. "Các quê yên tâm, Tân này sẽ đăng tuyệt vời, trên cả tuyệt vời nhá" điệp khúc này quen như rađiô tút tút báo 6,12h. Lão chủ trương sáng tác cho lính tàu bò ta, dễ thuộc dễ ngân nga "Quê dạy uống rượu đi quê" mí lỵ vô số bài khác. Ngẫm ra số lão sướng, huy động dễ dàng ca sỹ hát, uýnh piano đệm, quay clip đăng luôn-xong béng. Hứng thì đăng bản nhạc lên Phây. Giời ạ, LXT đa số Nhạc trẻ, dân ca và chèo đành pó tay chấm com đọc nhạc. Mà giờ ni Lão Tân béo "sòn sòn sòn đô xồn" tòi ra nhiều ca khúc mới, hay ra phết.

Vào nhân vật chính phát

Kỳ lạ thật : Tôi và Thạc (trường Yên hoà). Lăng và Trung (cùng chuyên toán Hà bắc). Cùng vào Đại học 10/1970, Tôi và Lăng Cùng vào lính TTG nối cầu qua 1 bạn chung, 2 liệt sỹ Nguyễn Quốc Trung và Nguyễn Văn Thạc, gặp lần đầu tiên đã thiện cảm, thân thiết trêu nhau vô tư lự. Nhạc sỹ Lăng có khuôn mặt như là ca sỹ Minh Thuận (tài hoa đất Sài thành). Khổ người tuyền xương với xẩu+dây thanh đới trùng do khói ni cô tin và rượu thì phải. Thuở hàn vi học chuyên toán Hà Bắc ta, leo đâu năm thứ 2 đại học mạn Thượng đình ni, dồi là trẩy lính 6971 lọt trong số 100 CSV sang binh chủng tàu bò. Dững là đá bóng với là lái xe tăng cứng cựa Tiểu đoàn 10 (lính 6971 giỏi đồng đều lắm) rồi suýt phải đi uýnh nhau...Giời thương cho làm lính Tuyên văn. Thoạt đầu là ca sỹ, bập bùng đệm Ghita, Vô tình kiếm được sách để tự học nhạc lý, Thủ trưởng Binh chủng nhìn xa trông rộng, cử Lão Lăng đi học cách ghép xoong đen, rế đen, Si móc kép, La thăng. si giáng, đô trưởng... Cũng đi chiến trường đầu năm 1975, Sau này Giải phóng Miền nam nhất quyết về học tiếp Đại học, ra trường làm giảng viên dạy Toán, gõ đầu các tên SV học trường Đại học Thuỷ lợi-đối diện lăng Hoàng cao Khải xưa. Hưu phát, chăm sóc bà xã ốm đau hơn chục nám trường, vào viện như cơm bữa, đi đâu cũng vồi vội "Tao phải vào với bà ấy đây" và người cứ gầy sắt lại, mọi người đều tỏ cuối năm 2018 cho tới giờ đơn côi-sau khi gả bán hai Cách cách về nhà chồng, lên chức ông ngoại xịn, Rõ Khộ.

Trong số hằng hà ca khúc, bản nhạc không có nhời Hắn đã đẻ ra...Bài hát còn mãi với thời gian nhan đề là "Mãi mãi tuổi 20". Bản hùng ca lớp Sinh viên gác Bút nghiên lên đường ra trận thập niên 1969-1975 bão lửa, máu và hoa, được vang lên trong các ngày lễ. Chắc chỉ có các cựu Học sinh, Sinh viên vào Lính sẽ thấu cảm rõ từng câu ca từ, sống lại các tâm tư khi tạm biệt giảng đường, mái trường thân yêu, có những điều tiếc nuối, có các dự cảm, có các mối tình đầu tan vỡ... ko thể nói ra. Nghe để nhớ các bạn mình đã khuất, nhớ các kỷ niệm của riêng ta, bồi hồi buốt trái tim già, nhớ thời trai trẻ, nhớ người xưa đâu tá...

Hắn "Mãi mãi tuổi 20" cùng tên lính xe tăng cũng gày như rứa : Nguyễn Thế Tường cha đẻ "Hồi ức Binh nhì" nổi tiếng, dựng thành Phin hay õ. đã lên sóng tivi đều như vắt chanh, dự trại sáng tác đều hàng năm.

Là Nhạc sỹ khoái điệp khúc, thế nên các bạn lính quen tai nghe điệp khúc rằng thì là "Quê à, Tao đang ở quán XYZ cạnh đèn xanh đèn đỏ. Ra ngay uống riệu nhé. Nhớ ra Quê nào, gọi hộ Tao cái". Vào mâm chửa rót lịch sự Tớ Cậu-khi tây tây Tao Mày...văng tá lả.

Tỉn riệu bia với Hắn khoái tỷ lắm, chia sẻ cái món Toán học mà Hắn áp dụng vào học Bẻ lái xe tăng, chữa pan hỏng máy, các cú lừa cấp trên ít học thừa cái sự kiêu ngạo trình chính chị chính em. Hắn nhận xét bạn bè chính xác tới từng mi ni mét, chân tình, dí dỏm...

Bụm miệng cười khi Hắn hứng chí hát giữa bàn riệu : Tay chém phừn phựt, giong khàn thuốc lá, méo tiếng như đài 3 bóng bán dẫn gần hết pin. Giật đũa gõ chén bát giữ nhịp, thỉnh thoảng "Tao quên mẹ nó dồi" Rít xong điếu thuốc là hát tiếp. Ơ hơ Thi sỹ Tó-Nhạc sỹ Còm rom, tạng ngườ tóp mi na giống nhau lại chung Tác giả nhạc phẩm "LXT cái gì cũng TO" hát lên cứ là phừng phực.

Quái lạ ánh mắt của Hắn nom con nai vàng ngơ ngác, nụ cười hiền thường trực khi đứng giữa đời thường. Tý cồn vào là lấp lánh ánh mắt sự tinh quái, dễ mến dễ yêu. Rồi sẽ là nói nhanh như máy khâu Xanhgie 7 bướm. Tỷ như "Quê là phải giúp tôi vì quê phải giúp lãnh đạo chứng minh cái tư duy "một người làm quan, cả họ làm quan "là ko có trong XH này.Tôi với quê tuy ko có họ hàng hang hốc gì nhưng  đơn giản là Quê thôi, nên quê cứ trong sáng mà giúp nhé. Dù sao Quê cũng có chức sắc là Lý trưởng làng Giàn là oai lắm đấy...Tôi là tôi tự thấy đủ trí và lực, đủ tâm và tầm để làm Chủ tịch hôi 2G của LXT. Đấy chưa kể công lao tôi là người khởi xướng, thế mà theo nguồn thạo tin râm ran là mấy thằng cha chả có chức sắc tài cán gì chỉ hơn mỗi cái 3G, 4G mà định hất cẳng tôi để giật chức chủ tịch 2G.Quê là cứ phải lấy tư cách Lý trưởng ổn đinh tình hình ủng hộ tôi chứ không bát nháo, cãi nhau tùm lum như cái tổng hội bóng đá chi chi đó là mệt lắm rứa" . Túm lại ham giữ ghê Chủ tịch mà nhờ vả dài dòng văn tự thê ni, Hế hế

Tôi và Hắn dăng mắc bạn học cùng lớp Nguyễn Quốc Trung ở giữa: Minh Hải K6 Cơ điện và Quý Lăng K15 Tổng hợp. Thì sẵn sàng gật đầu cái rụp, "cạch cái lào" với Hắn. Trịnh trọng hứa "Với quyền hạn được trên giao và mối quan hệ quan chức sẵn có lâu nay, công bố công khai-chả sợ gì sất,  Sẽ chống lưng cho Nhạc sỹ Lăng giữ cương vị Chủ tịch XT2G lâu dài. Căn cứ vì Hắn có thực tài, nổi tiếng trong giới âm nhạc và Trò của Hắn tuyền làm to phe"

(Tôi ở làng Giàn cũng tuýp dân máu mê âm nhạc, ba tháng liền 2016 gõ Vi tính tuyển chọn gần 930 bài hát, bản nhạc tất tật thể loại mình thích-ních đầy thẻ nhớ 8GB-tối nghe và có cu con học ĐHAN món Piano) nên đồng cảm với Hắn nhều thứ-các cái-mọi nhẽ, chả tiện nói ra. Gặp nhau lần nào Hắn cũng ghé tai "Tao là Tao khoái Quê lắm, cái quan sát, cái sự suy xét và cái cách viết của Quê... vân vân mây mây". Cảm cái tình tri âm-tri kỷ-tri giao. Thế nên tan rót các bận, Tôi nấn ná đợi chờ, tuyền làm trụ cột cho Nhạc sỹ Lăng và Thi sỹ Ngô vi TK liêu xiêu ra bãi lấy xe. Hế hế, Hắn xe ôm cho Tôi đà mấy trận-Nhà Tôi với nhà Hắn sang BigC gần lắm.

Mừng cho Hắn năm ngoái vắt sang năm nay, tăng trọng đều đều, sáng làn da, căng đôi má hóp, nom như Ha ry phóc tơ lúc về già. Hắn "tự chuyển hoá sâu sắc" thành cao thủ Lưu linh, tửu lượng tăng tới bến. Lang thang như Mọt sách, dự quay nhiều lượt nhà đài VTV. Mong cho Hắn sớm có Bầu bí nương tựa nhau lúc dối già. Cứ vân vi bao giờ Hắn sáng tác nhạc không lời tặng Lê Khắc Quang thổi solo kèn tàu Hữu Lũng ? Phổ nhạc, lời của nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt "LXT cái gì cũng Gân" đại loại thế. Thi sỹ dòng dân gian đương đạt kẻ Mơ ta đâu? Cụ hãy phăm phăm (như khi đi xe máy dẫn đoàn Phây ta về Thái bình) mà biên soạn thơ Nhạc sỹ XT2G ta phổ nhạc, thêm bài hát, để khi giao lưu chúng mình cùng hát gào phấn khích. Tạng Cụ hợp với Hắn lắm.

Không bao giờ quên được tiếng reo vui của hoa hậu, á hậu, người đẹp binh chủng thép khi các quê Ngoại xịn, do Chủ tịch Nhạc sỹ Lăng dẫn đầu bước vào. Quý thế chứ lỵ. Bao giờ  chúng Tôi gặp nhau?. Lại được nghe tiếng gõ thìa nhôm cách cách vào bát riệu làng Giàn ướp đá như mọi khi?. Ấy là tay của Hắn đang gõ giữ nhịp cho cả các mâm rượu hát đồng ca lắm bè nhiều giọng.

He he, hết chuyện

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Nhạc sỹ Nguyễn Quý Lăng" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn