Người dì của bố anh bạn!

26/10/2021 06:16

Theo dõi trên

Tôi có một người bạn cũng chơi khá tốt. Hôm anh vào Sài Gòn công tác ra ngồi cafe

di-bo-toi-1635203711.jpg

Ảnh minh hoa do tác giả cung cấp.

 

Cách đây 4 năm về trước anh có nói chuyện gia đình và hỏi ý kiến về bố anh muốn chính thức đưa bạn gái về chung nhà, cách anh nói chuyện có vẻ không thích lắm vì bà ta là nguyên nhân gây cho mẹ anh đột quị sau 3-4 tháng thì xuất huyết não mất tại quê nhà …

Anh bạn kể

- Cô ấy là Hoa bạn học Trung cấp Thương nghiệp của mẹ anh, Hoa sắc sảo bao nhiên thì mẹ anh hiền bấy nhiên, nhưng vì nhà Hoa nghèo lắm, bên ngoại nhà anh lại khá giả vì có nghề làm nước đậu hũ, tương bần gia truyền, chính vì thương bạn nên bao năm đi học đều lo cho bạn …

Tới khi Hoa lấy chồng là trưởng phòng vật tư thì chuyển về Thường Tín sống, 1 năm sau mẹ anh mới lấy bố anh về HN sống đến nay …

Hơn 30 năm sau phong trào họp lớp thì mới gặp nhau, mẹ anh đi cùng bố về trường thương nghiệp thì mới gặp lại Hoa ..

 Vậy là trao nhau điện thoại mời nhau về chơi ..

Hoa có 1 trai,1 gái đều lớn hết, con gái út đi làm bên Hàn quốc, con trai lớn thì chạy ô tô khách …Chồng thì ly hôn khá lâu rồi …

Thỉnh thoảng Hoa lại về HN chơi, hay đến nhà. Bố mẹ cũng nghỉ hưu, nên cũng rảnh rỗi .

Một hôm con em ruột nói : Anh ơi ! Xem bố thế nào chứ anh Thành ( em rể) gặp bố mấy lần chở bà nào đi chơi, có cả gặp ở nhà nghỉ bên Đông Anh …! Em đàng nhờ bên thám tử theo dõi bố ..Chụp ảnh đưa về thì ra cô Hoa …

Anh về bữa ăn hỏi :

- Mấy bữa nay cô Hoa có ghé nhà chơi không mẹ ..

Mẹ trả lời: - Lâu lắm không thấy về chơi …

Bố thì cúi xuống ăn cơm không nói gì ?

*****

Mẹ anh thì lắm bệnh, huyết áp cao, tiểu đường lại cộng thêm tim mạch nữa …Nên quanh năm ôm thuốc, Vợ anh hiểu chuyện nên tạo mọi điều kiện cho mẹ ra ngoài cho thoải mãi ..

Đến một hôm vợ anh đi xem đ ất( Kinh doanh bất động sản) tiện đường đưa mẹ đi luôn ..Qua tận Cao xà lá xem ruộng họ bán, tự nhiên mẹ anh nhìn thấy ba anh chở Hoa đi qua mặt, biển số xe máy đúng của bố anh …Vậy là bà chạy theo một khúc thấy 2 người vào nhà nghỉ Tân Tú …

Bà ngồi ngoài đợi 2 tiếng bố và cô Hoa mới ra …2 cái tát vào mặt bố anh thì Hoa nhảy lên đánh mẹ anh…

Em gái anh nhảy vào có cậu lái xe đánh nhau một trận, anh chạy tới chỉ kịp đưa mẹ đi cấp cứu …

Bố anh lầm lũ đi về. Mẹ anh đột quị nằm liệt, vợ anh nghỉ làm chăm sóc, anh cũng không nói chuyện với bố, cả hai anh em im lặng ..

Được hơn tuần thì lại thấy bố anh đi, cậu thám tử chụp ảnh đưa về vẫn cô Hoa …

 Thôi thì mẹ anh cũng chắc 10 năm ốm đau bệnh tật mà bố còn khỏe, ông giải quyết sinh lý nhưng với ai không nói lại là cô Hoa …Hai anh em cắt hết mọi thu nhập của ông chỉ để lương hưu cho ông …

Ông về gây sự với vợ anh. Đòi đuổi vợ chồng anh ra khỏi nhà …Ôi may, người tính không bằng trời tính khi bán nhà ông bà mua nhà lớn, có nợ ngân hàng gần 2 tỷ nên cả nhà thống nhất một mình anh đứng tên để làm thủ tục vay cho dễ …

Đến một ngày, vợ đi về ngoại đám giỗ, chỉ còn ông bà và người giúp việc, thì cô Hoa tới, gây nhau với mẹ ….

Anh đang ở dưới Quảng Ninh, em gái thì SG …Vậy nghe điện của người giúp việc, anh bỏ họp lái xe hộc tốc về ngay ..

 Nhưng không kịp mẹ anh nắm tay anh hộc lên đi ngay …

 Không có chứng cứ để lôi cô ta ra toà vì cô ta, hay bố ..cắt camera …

Đám mẹ xong. Im lặng được 100 ngày, thì bố nói muốn đưa cô Hoa về ở chung, hoặc đưa trả tiền bán nhà 1/2 để ông đi mua căn hộ khác ở …Con em anh biết bố vẫn dấm dúm gặp cô Hoa, còn mua xe SH cho cô đi lại và thuê nhà cô ở nữa, tất cả sổ tiết kiệm của bố mẹ ..Bố anh tự rút ra hết …

Nhưng vì mẹ mới mất, cũng muốn yên chuyện để lấy lại mảng đất mà nhờ bố mẹ đứng tên bên Đông Anh. Mảng ấy bây giờ rất giá trị hàng chục tỷ ..

Hai anh em điều đình bố sang lại mảng đất thì sẽ mua chung cư cho bố ở riêng …

Lúc đầu ông đồng ý vì dù sao con rể cũng rất tốt..

Đến 100 ngày mẹ, cỗ bàn xong cả nhà ngồi lại bàn chuyện …. Bố lại không chịu mà nói:

  Của tao tao muốn bán lúc nào là quyền và tiền của tao …

Mấy anh em choáng ….

Cậu con rể đứng lên nói:

 Nhịn lắm để nhà không bẽ mặt họ hàng, thiên hạ ..Chứ ra toà ..Bố về suy nghĩ 1 tuần trả lời con …

****

Bố và cô Hoa cũng ra ở riêng ngay hôm ấy.Vợ anh lại bắn vào tài khoản ông 50tr dự phòng ốm đau …

Năm hôm sau thì nhận điện bố cấp cứu ở bệnh viện ..

Tai biến khá nặng. Trước khi mất gọi hai anh vào nói :

Bố và cô ấy (Hoa) đã đăng ký kết hôn và đã nhận cọc bán miếng đất ấy 8 tỷ rồi ..Giấy nơi cô Hoa ..

…..

Hai anh em tá hỏa té ra cô ấy đã lăm le đòi bố bán miếng đất ấy lâu rồi .. Mà chắc vì mảng đất ấy đeo bám bố anh…

****

Đám bố xong. Cô Hoa trốn mất tiêu ..

Cả bên mua đất và hai anh em quyết lùng cho ra …Sau bên mua đất báo :

 Cô Hoa hẹn gặp trao đổi vì cô ta là vợ hợp pháp nên có quyền hưởng miếng đất …Lại có giấy đồng ý góp tài sản và ủy quyền của bố anh, giấy tay thôi.

****

Rứt khoát cô Hoa không trả, bên mua đất thì theo hợp đồng và bản sao chứng bố mất ..Thì sẽ chồng tiếp 20 tỷ …Quá nhanh may hai anh em chặn kịp…

Anh và em rể không nhịn được nữa …

 Cô Hoa ôm 8 tỷ trốn vào Nam …Lại thuê thám tử tìm cho ra …

Dịch covid tràn về. Thì một hôm nhận được điện báo cô Hoa theo một thằng thua 10t … Nay bị bạo hành, đuổi ra khỏi nhà … Có mua 1 căn nhà ở Bến Cát- Bình Dương nay bị thằng ấy cướp rồi..Nay mua căn phòng nhỏ bên khu công nghiệp ..

Anh bạn vào để giải quyết: Rút giấy bãi nại kiện của bà Hoa chặn không cho giao dịch nốt… Giấy tờ gốc mảng đất dù sao cũng hơn 1 năm rồi, bên mua cũng bức xô… Bên nhà em anh cũng bực bội …

Mấy tên khẩu trang kín mít ngồi nói chuyện ngoài vườn, Cũng đủ hai mũi covid tự lái xe riêng vào SG.

Giải quyết thế nào? Mai mới xuống Bình Dương được. Điện hỏi công an vùng đấy thì nói tâm dịch không nên xuống ..Khu đấy đa số công nhân, người nghèo ở trọ …

Anh bạn thở dài, thôi thì muốn trả giấy tờ và rút đơn kiện để làm nốt thủ tục giao đất cho họ, chứ họ lăm le đòi kiện rồi ..

……

Sau ra lại Hà Nội. Tìm gặp đứa con trai con Hoa. Cậu con trai tốt đồng ý cùng vào Bình Dương tìm mẹ thuyết phục ..

Lại đánh xe đưa nhau vào khẩn trương tìm ra thấy cô Hoa mua một căn nhà không giấy tờ ở và bán linh tinh cho công nhân …

Cậu con trai thuyết phục mẹ bỏ hết ra lại nhà ở Thường Tín vẫn còn, chỉ bên nội không nhận nữa thôi ..

Bà ta còn nèo thêm nếu trả giấy tờ rút đơn kiện thì phải trả thêm 2 tỷ nữa ..

Bạn tôi nghĩ cứ thỏa thuận cho xong không bên mua đất họ kiện nữa ..Rồi rắc rối thêm …Phải tìm cách đưa được bà Hoa ra Bắc đã ..

Cuối cùng bằng mọi cách bạn tôi đã có giấy bãi nại… Công chứng ở Bình Dương ….Sau thì nghĩ đi nghĩ lại đưa luôn bà Hoa ra Bắc …

Nay thì mọi chuyện đã xong ! Nhưng nhìn bà Hoa thê thảm nên gia đình bạn tôi bỏ qua …Nhân quả đã nếm đủ ..

Ở một mình lủi thủi chẳng đứa con nào dám đón nuôi bà vì sợ bà thủ đoạn chiếm nhà cửa nữa ( nguyên văn lời con trai bà nói) khi có tiền cũng chẳng cho đứa nào …Tập trung đề đóm ăn chơi.. Cung phụng thằng cô hồn nghiện ngập, cá độ …. Nhanh cầm sổ tiết kiệm và 7 tỷ 5 trăm triệu chỉ hơn 1 năm chỉ còn gần 200tr giá trị căn phòng cô Hoa mua ..trả giá vì đó không phải tiền của mình …

Mấy hôm nay bạn lại chạy xe riêng vào SG công việc ..Bây giờ không dám đi máy bay, cứ 2 tài mà chạy thôi ..Tối đến nhà tôi chơi nhắc chuyện bán nốt căn phòng của cô Hoa …Giúp cho con trai cô vậy là được 155tr ….Chuyển trả con cô Hoa …

May bạn có cậu em rể tốt biết điều và cũng không tính toán với nhà vợ nên mọi chuyện giải quyết êm thấu …

Sài Gòn âm u quá ! Kiểu này lại mưa nữa rồi

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Người dì của bố anh bạn!" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn