Ngày D76 đi B

Trần Minh Hải

16/01/2022 12:44

Theo dõi trên

Ngày 15/01 là một ngày Đặc biệt đối với 500 chàng trai mặc quân phục xanh của Tiểu đoàn 76 Sư đoàn 304 B đơn vị chính thức đổi tên thành Đoàn 3002 để lên đường hành quân "Xẻ dọc Trường Sơn" trong 100 ngày hành quân từ Thái Nguyên đến Tây Nguyên.

di-b8340464-2772019-1642311374.jpg
Ảnh minh họa

 

Vậy là trong trích ngang của lính D76 có người đề đi B ngày 14/1 và cũng có người là 15/1. Trời có trăng nhưng sương mù buông trắng rừng sim mua. Cuộc tiễn đưa trong đêm thật nhiều cảm súc. Các chàng trai Đại học Sư phạm, Y khoa rất nhiều bạn gái tiễn đưa. Chỉ có lính Đại học Cơ Điện thì rất ít bạn gái (rõ dở). Tàu rời ga lúc ấy hơn 9 giờ tối. Tôi chỉ nhớ nhà ga có 1 bóng đèn vàng tù mù được chụp kín ở chỗ cửa soát vé lùi lại trong đêm và rất nhiều tiếng gọi tiếng khóc.

-Cả tiểu đoàn 76 F304b Đoàn 3002 đã lên tàu tại ga Lương Sơn đi chiền đấu tròn 50 năm, đại đội tôi ngồi ở toa chỉ có sàn ,4 bề trống không rất thoáng nhưng nhiều bụi than

-Cuộc hành quân trên đường HCM trọn 100 ngày. Đó là con đường niềm tin lý tưởng đầy gập gềnh thử thách. Hạnh phúc hôm nay được tô bằng máu, nước mắt của những chiến sỹ đã đi trên con đường ấy.

-Hành quân trên đường giao lên , suối sâu đèo cao, dãy Trường Sơn hầu như dốc , kiếm được một đoạn bằng phẳng là hiếm lắm rồi, ba lô nặng, khi vào đến Tây nguyên miếng bạt đệm sau lưng ba lô đã mòn rách vì ngày nào nó cũng được “mài" trên lưng trên trăm ngày có lẻ, nghĩ lại mà thấy diệu kỳ

-Chúng tôi đã vượt qua đạn bom, vượt qua sông sâu, đèo cao, vượt qua những cơn sốt rét rừng, vượt qua những cơn đói triền miên để đến mảnh đất cao nguyên xanh Anh hùng bất khuất. Vậy mà đã 49 năm, suýt soát nửa thế kỷ rồi. Thời trai trẻ nay đã trở thành những ký ức sâu đậm trong trái tim, khối óc của Cựu chiến binh. Tưởng nhớ đến bao đồng đội của tôi đã ngã xuống trên đường tiến quân từ Tây Nguyên đến Sài Gòn. Chúc các đồng đội thân yêu của tôi ngày ấy mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

MÙA THU VỚI CON TÀU

(Nguyễn Trọng Luân c2d76f304B)

Có một mùa thu rất xa

Có một sân ga rất cũ

Ngày ấy chúng mình rất trẻ

Yêu như trái chín đầu mùa

Ga cũ con tàu cũng cũ

Còi tàu nức nức sương đêm

đêm ấy sương buông rất nhẹ

Anh đi về phía đạn bom

Sân ga buồn như tiểu thuyết

Người đi ướt cả trăng sao

Những người sinh viên ra trận

Mang theo thổn thức con tàu

Có một đêm sương rất nhẹ

Ngái trông thăm thẳm người về

Tàu già, mùa thu thì trẻ

Em về đi! Con tàu đi

Người đi mang theo nước mắt

Mang theo hương tóc giảng đường

Mang vào chiến chinh hơi thở

Mùi sân ga thương, ôi thương

Ai về lại sân ga ấy?

Để tìm mùa thu xa xôi

Áo cơm che chùm nhung nhớ

Để dối vờ bao lâu rồi

Có một ga tàu rất cũ

Có một mùa thu rất xa

Bao nhiêu người không về nữa

Để hương tóc ở sân ga

P/S Trần Minh Hải: Tháng 9/1972 Đợt lính cuối cùng của sinh viên Đại học Cơ điện chúng tôi, vào tất c2d76 ngày 15/9. vào tất c3d76 ngày 21/9

Bạn đang đọc bài viết "Ngày D76 đi B" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn