Rước đèn Trung thu

Nguyễn Hộp

10/09/2022 12:51

Theo dõi trên

Rước đèn Tết Trung Thu là tục lệ truyền thống của người Việt có từ ngàn xưa.

anh-minh-hoa-2-1662789022.jpg
Rước đèn đêm trung thu

Đèn Trung Thu có nhiều loại, như: Đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn cá chép, đèn lồng hình mười hai con giáp…

Đèn Trung Thu có thể tự làm hoặc mua ở chợ. Nhưng dù mua hay tự làm, thì đều được trang trí mầu sắc đẹp, sống động.

Có nhiều bài thơ, bài hát ca ngợi đèn Trung Thu, tặng các cháu thiếu nhi.

Lão Dần sưu tầm, giới thiệu một bài thơ, một bài hát. Mời bạn đọc cùng thưởng thức và nhớ lại ký ức tuổi thơ!

1. Bài thơ “Đèn kéo quân” của tác giả Thanh Hào- in trong sách tập đọc lớp một, thập niên sáu mươi, bẩy mươi của thế kỷ trước.

Đêm nay rằm tháng tám

Mẹ đốt đèn kéo quân

Khi đèn vừa cháy sáng

Bao bóng người chạy quanh!

A! Các chú Bộ đội

Đuổi theo một lũ Tây

Lũ Tây chạy hớt hải

Bộ đội đuổi như bay!

Cố lên các chú ơi

Sắp bắt được Tây rồi

Cho cháu chạy theo với

Cháu cũng là bộ đội!

Đêm khuya mẹ tắt đèn

Tây mệt không chạy nữa

Chú Bộ đội vượt lên

Đang trói Tây trong đó.

2. Bài hát “Rước đèn tháng tám” của nhạc sỹ Văn Thanh (Đức Quỳnh).

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi

Em rước đèn đi khắp phố phường

Lòng vui sướng với đèn trong tay

Em múa ca trong ánh trăng rằm!

Đèn ông sao với đèn cá chép

Đèn thiên nga với đèn bướm bướm

Em rước đèn này đến cung trăng

Đèn xanh lơ với đèn tím tím

Đèn xanh lam với đèn trắng trắng

Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu!

Tít trên cao dáng tròn xinh xinh

Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng

Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng

Em múa ca vui đón chị Hằng!

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh

Em rước đèn vui đón chị Hằng!

Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm

Em bé nhà ưa đứng quây quần

Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân

Em muốn ăn bốn năm ba phần!

Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng

Ngọt cay như mứt gừng mứt bí

Ăn mát lòng lại thấy vui thêm

Hạt dưa nghe cắn nổ lốp đốp

Người vui hoan nói cười hấp tấp

Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm!

Một bài thơ và một bài hát của hai thế hệ khác nhau. Thế hệ thập niên sáu mươi, bẩy mươi của thế kỷ trước vui, háo hức khi mẹ đốt đèn kéo quân, ước mơ trở thành anh Bộ đội cầm súng diệt thù, bảo vệ quê hương đất nước. Thế hệ sau (ngày nay), trẻ em vui Trung Thu được rước nhiều loại đèn, được ăn nhiều loại bánh kẹo, trái cây…Đây chính là thành quả của cha ông đã hy sinh xương máu, để đất nước được hoà bình, độc lập, tươi đẹp như ánh trăng rằm.

____________________

Xem thêm:

Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Rước đèn Trung thu" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn