Nhớ mãi tấm ảnh chụp tại Mai Sao năm 1980

Đây là tấm ảnh chụp tháng 8 năm 1980 tại Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Quân đoàn 14, tức Binh đoàn Chi Lăng – Mặt trận Lạng Sơn trong những năm chiến tranh biên giới phía Bắc (1979 – 1989).

Là một cây bút sáng tác nhiều, mình đang là chiến sĩ của Trung đoàn 751 đóng ở Thất Khê (Tràng Định) được mời về dự Hội nghị cộng tác viên của Tờ tin Binh đoàn Chi Lăng, do các anh Nguyễn Duy Quyền và Văn Chung chú trì.

b3abc3-1675238937.jpg

Hồi đó, cơ quan Cục Chính trị Quân đoàn 14 đóng tại Mai Sao. Đó là một xã thuộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Theo thống kê cho tới năm 2019, xã Mai Sao có diện tích 32,91 km², dân số vẫn chỉ có 3.502 người, mật độ dân số đạt 106 người/km². Nhưng sau mấy chục năm, các lán trại quân đội ngày đó giờ chỉ còn là dấu tích…

Trong ảnh, Đặng Vương Hưng mới 22 tuổi, là người trẻ nhất trong số các cây bút của Binh đoàn Chi Lăng, nhưng lại vinh dự được ngồi ghế (người đầu tiên, từ trái qua). 43 năm đã trôi qua, nhiều người trong ảnh đã không còn nữa. Bác nào nhận ra mình, hoặc người quen, xin cho biết nhé!

Lạng Sơn, 1/2/2023

Đ.V.H
Trái tim người lính

Đặng Vương Hưng

Link nội dung: https://www.vanhoavaphattrien.vn/index.php/nho-mai-tam-anh-chup-tai-mai-sao-nam-1980-a17493.html