Hà Nội: Lại nói về ngôi nhà "4 mặt tiền"

Đào Hùng

02/06/2023 21:05

Theo dõi trên

  Ngôi nhà vẫn nằm chềnh ềnh trên vỉa hè của con đương đang được cọi là đẹp nhất thủ đô Hà Nội. 

Nó "độc nhất vô nhị" bởi sự lỳ lợm đang ưỡn mình thách thức các cơ quan chức năng thuộc chính quyền thành phố Hà Nội...

Cho dù vốn dĩ trước đó là khu đất lưu không nằm trong   tập thể 128C Đại La phường Đồng Tâm quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ...

b1-dh1img-1685714566.jpg

   Ngôi nhà 4 mặt tiền nằm ngay trên vỉa hè giữa lối vào khu 128C Đại La (quân Hai Bà Trưng) tiếp tục thách thức dư luận và chính quyền

 

 Số là trong đầu năm 1990, nhà thơ Bùi Vợi khi còn sống ông đã tự ý làm một chiếc sạp chừng 5 m2. Ông Vợi nói với Ban Quản trị khu tập thể là chỉ dựng tạm vài tháng hè cho cháu bán báo, sau ông sẽ trả lại... và ông Vợi cũng chỉ dám dựng chòi bao quanh là cót và lợp giấy dầu... lâu rồi Ban quản trị nhắc mãi cũng chán, sạp bán báo đã tồn tại cả vài năm... ông  bà Vợi sau đều mất, nghe nói con cái cũng đã nhượng lại cho người khu khác, sau xây lên và chính chủ hiện nay cũng chẳng ở và họ đang cho thuê bán bia hơi và bún đậu...

     Khi  con đường chục ngàn tỷ của dự án vành đai 2 hoàn thành, ngôi nhà "4 mặt tiền" đã trở thành một nỗi bức xúc không chỉ với người dân nơi đây mà gây bất ổn đối với các phương tiên giao thông qua khu vực này... Ai cũng nhìn nó như một "vật thể lạ" chẳng giống ai?

      Mọi người đều đặt câu hỏi : liệu chủ của ngôi nhà "4 mặt tiền" không phép , mà hiện cũng chẳng ở đây, liệu có ai "chống lưng" ?

     Cho dù ai "chống lưng" đi chăng nữa thì xin cứ phép nước mà làm, cơ quan quản lý dự án cần thu lại để trả lại vỉa hè trước ngõ 128C Đai La thông thoáng tôn nghiêm vẻ đẹp của một tuyến đường đang được xem là bậc nhất Thủ đô...

Bạn đang đọc bài viết "Hà Nội: Lại nói về ngôi nhà "4 mặt tiền"" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn