Đoàn Bảo Linh - với những vần thơ yêu thương gia đình

Hằng Nga

31/12/2022 15:52

Theo dõi trên

Đoàn Bảo Linh năm nay 17 tuổi, em đang là học sinh lớp 12 trường British International School Hanoi. Là một học sinh năng động và thông minh, Đoàn Bảo Linh ngoài thành tích học tập nổi trội, em còn là một gương mặt hoạt động cộng đồng tích cực của giới trẻ thủ đô Hà Nội.

Năm 2022, Đoàn Bảo Linh đã vinh dự nhận được Giải Vàng tại Triển lãm Thương mại & Phát minh Quốc tế London do Vương quốc Anh trao tặng. Song song với việc học, Đoàn Bảo Linh còn là nhà sáng lập và quản lý Grain of Rice. Đây là thương hiệu lấy tiêu chí lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt và hướng đến hỗ trợ cộng đồng cùng phát triển bền vững. Grain of Rice đã thiết kế tranh từ gạo, sáng tác hơn 50 tác phẩm từ gạo để quảng bá cho lúa gạo truyền thống Việt Nam. Toàn bộ số tiền quyên góp được, Grain of Rice ủng hộ cho 38 hộ gia đình tại Sơn La giúp họ chăm lo làm nông nghiệp và bảo tồn những giống gạo đặc sản mang bản sắc Việt Nam. Linh cũng là giám đốc sáng tạo của dự án Abuse Prevention Project- (Dự án phòng ngừa và chống lạm dụng ở trẻ em.Em đã cùng với 4 thành viên khác sáng tác truyện tranh ngắn minh họa các tình huống về bảo vệ quyền trẻ em và phối hợp tổ chức một buổi đọc sách với đại diện Quỹ Rồng Xanh để nâng cao nhận thức và hỗ trợ trẻ em Hà Nội biết bảo vệ mình trước những tiêu cực của xã hội. Mới đây, Đoàn Bảo Linh đã nhận được Giải Vàng trong kỳ thi Nâng Cao chất lượng tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH May Mỹ Mỹ (2022).

Khi được hỏi về cách cân bằng thời gian giữa học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa, Linh chia sẻ: “Ba mẹ luôn theo dõi và ủng hộ em trong mọi quyết định. Nhờ vậy nên em đã có thể chuyên tâm theo đuổi những đam mê sở thích của mình.”

Sau các giờ học trên lớp em thích dành nhiều thời gian rong ruổi khám phá những vùng đất mới rồi ghi lại thật nhiều ảnh và thơ về đất nước, con người Việt Nam. Cũng trong một chuyến đi thăm rừng cao su tại Gia Lai, em vô tình đươc biết đến hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các em bé ở trại trẻ bênh phong của địa phương. Không chỉ phải chịu đựng sự khó chịu về thể chất, căn bệnh này đồng thời cũng khiến các bé phải chịu đựng sự xa cách, những ánh nhìn thiếu thiện cảm từ những người xung quanh.

“Điều này khiến em nhận ra mình đã may mắn như nào khi được lớn lên trong một trong một gia đình ấm áp, có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ và những người thân, bạn bè xung quanh” - Linh nói.

Ý định về một quỹ thiện nguyện đã hình thành trong cô gái 17 từ lúc đó. Mùa hè năm 2022, em đã trở lại vùng đất Gia Lai một lần nữa cũng nhiều phần quà đặc biệt.

“Ba mẹ đã giúp đỡ em rất nhiều trong chuyến thiện nguyện lần này từ khâu kêu gọi hỗ trợ đến tỉ mỉ đóng gói từng phần quà cho các bé.”- Linh kể. “Không có ba mẹ hỗ trợ thì có lẽ em đã không thể hoàn thành chuyến đi ý nghĩa này”

Em cũng bày tỏ mong muốn có thể tiếp tục thực hiện thêm nhiều hành động ý nghĩa để giúp những đứa trẻ nơi đây có cuộc sống tốt hơn.

Những cảm xúc trong sáng đó đã giúp Đoàn Bảo Linh viết lên những dòng thơ trong trẻo về tình cảm của mình với cha mẹ và khát vọng muốn làm một điều gì đó cho cộng đồng góp thêm một nốt nhạc vui trong cuộc sống đáng yêu này.

BBT xin giới thiệu với bạn đọc một số bài thơ của Đoàn Bảo Linh:

Bài 1

                    Lòng Con

       Tháng năm đến lớp đến trường

Lòng con tự nhủ yêu thương bạn hiền

       Thấm thoát đã mười hai niên

Giờ con khôn lớn ngoan hiền nết na

        Nhớ ơn tiên tổ ông bà

Chăm ngoan học giỏi mẹ cha ấm lòng

    Mây trời sông nước xanh trong

 Bạn hiền chí lớn nối vòng tay yêu

      Thầy cô răn dạy bao điều

Chúng em vui vẻ sớm chiều bên nhau

     Trăm hoa đua sắc khoe màu

Sẻ chia gian khó giúp nhau học hành

     Rèn tâm luyện chí tinh anh

 Yêu thương cha mẹ an lành sống vui

     Gian nan vất vả đầy lùi

Gia đình hạnh phúc niềm vui ngập tràn

 

Bài 2

              Lời yêu tặng mẹ cha

        Cảm ơn cha mẹ yêu thương

Cho con vững bước trên đường mưu sinh

       Nuôi con cả tấm chân tình

Để con có được hiển vinh cuộc đời

      Hằng đêm nhớ mẹ lệ rơi

Vì con lam lũ giữa đời nắng mưa

     Yêu thương biết mấy cho vừa

Thân tâm của mẹ sớm trưa tảo tần

      Công cha nghĩa mẹ tình thâm

Trời cao đất rộng âm thầm khắc ghi

      Nuôi con mẹ chẳng quản gì

 Cuộc đời cha mẹ cho đi rất nhiều

       Mẹ dành tất cả tình yêu

 Lo cho con cháu sớm chiều bình yên

    Nguyện làm con thảo cháu hiền

Để cho mẹ bớt muộn phiền nhân sinh

    Mẹ là Bồ Tát chân tình

Cha là Đức Phật hiển linh giữa đời

    Con yêu cha mẹ muôn nơi

Mong cha mẹ khoẻ sống đời cùng con

 

Bài 3

Lời tâm tình

Tuổi học trò bao ước mơ hoài bão

Tháng ngày quen với áo thư sinh

Sống trong tình bạn chân tình

Chăm lo học tập hiển vinh cuộc đời

Vươn đôi cánh muôn nơi tìm kiếm

Nuôi ước mơ chí lớn thành tài

Mở đường trí tuệ tương lai

Để cho tháng rộng ngày dài giúp dân

Con khôn lớn mẹ ân cần dạy bảo

Cha nhân từ làm thầy giáo của con

Nguyện lòng sống đạo vuông tròn

Để cho cha mẹ có con cậy nhờ

Con ngồi viết vần thơ tặng mẹ

Đã nuôi con từ bé đến giờ

Mẹ là khúc nhạc vần thơ

Cho con tất cả bến bờ yêu thương

 

Bài 4

Tri ân cha mẹ

     Nuôi con mẹ chẳng kể công

Cơm ăn áo mặc mẹ không tính tiền

      Cha là Phật Mẹ là Tiên

Mong con khôn lớn ngoan hiền nết na

      Nhớ ơn tiên tổ ông bà

Từ bi độ lượng bao la ân tình

     Cả đời cha mẹ hy sinh

Để con có được thân hình bảnh bao

     Con ngoan cha mẹ tự hào

 Con hư cha mẹ lệ trào bờ mi

   Gian lao chằng quản ngại gì

Mong con mạnh khoẻ bước đi vững vàng

        Muốn đời phú quý giàu sang

Rèn tâm luyện đức sẳn sàng hy sinh

       Thương người như thể thương mình

Ngại gì không có hiển vinh cuộc đời

        Dù đi xuôi ngược muôn nơi

Mong con ghi nhớ những lời mẹ cha

        Ở ăn trên dưới thuận hoà

 Biết ơn cha mẹ mới là con ngoan.

anh-chup-man-hinh-2022-12-31-luc-153625-1672475854.png
Đoàn Bảo Linh trong chuyến đi thiện nguyện tại Xóm Cùi Làng Lân II
anh-chup-man-hinh-2022-12-31-luc-154922-1672476575.png
Linh tham gia tìm hiểu văn hóa cuộc sống của người dân Gia Lai
anh-chup-man-hinh-2022-12-31-luc-153646-1672475854.png
Đoàn Bảo Linh hòa mình cùng điệu múa truyền thống của người dân bản địa
anh-chup-man-hinh-2022-12-31-luc-153653-1672475854.png
Đoàn Bảo Linh tham gia thiện nguyện tặng quà cho bà con, trẻ em ở Xóm Cùi, xã Ia, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Bạn đang đọc bài viết "Đoàn Bảo Linh - với những vần thơ yêu thương gia đình" tại chuyên mục Tác phẩm – tác giả. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn