Chuyện của họ

Đinh Tiến Hùng

05/08/2022 14:39

Theo dõi trên

Hai vợ chồng son nọ lấy nhau bốn năm chưa có con. Họ có khúc mắc nhỏ, điều qua tiếng lại đến hồi gay cấn. Chồng có ý không nói nhau với vợ nữa, nhưng với bản tính phụ nữ, vợ nói dai, nói dài làm chồng gắt lên.

minh-hoaj-2-1659670686.jpg
Hình ảnh tác giả minh họa

Hai vợ chồng son nọ lấy nhau bốn năm chưa có con. Họ có khúc mắc nhỏ, điều qua tiếng lại đến hồi gay cấn. Chồng có ý không nói nhau với vợ nữa, nhưng với bản tính phụ nữ, vợ nói dai, nói dài làm chồng gắt lên.

Vợ buông một câu không suy nghĩ:

- Nếu không ở được với nhau tôi với anh chia tay!

Chồng thủng thẳng :

- Cô làm đơn đi.

Vợ:

- Tôi làm đơn, anh kí?

Chồng thủng thẳng :

- Cô cứ viết đi.

Sau một giờ, người vợ đưa cho chồng lá đơn xin li hôn. Người chồng cầm lá đơn, ngồi vào bàn viết rất nhanh vào phần dành cho mình rồi gập tư đưa cho vợ, sau đó đi làm chiều.

Chồng đi rồi, chị xem phần chồng mình viết. Xem xong chị lặng yên suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng chị gập lá đơn vào quyển sổ lưu niệm hồi học cấp 3.

Chiều hôm đó mẹ chồng ở quê ra thăm vợ chồng chị. Bữa cơm chiều vợ chồng chị tiếp mẹ có món gà luộc chấm muối chanh, rau muống xào tỏi đơn sơ, thanh đạm.

Sau vài ba năm họ có con trai, con gái. Bây giờ họ đã có cháu nội, cháu ngoại. Gia đình hạnh phúc.

Các bạn thân mến!

Các bạn có biết trong lá đơn xin ly hôn người chồng ghi gì không?

Ý kiến của tòa:

Sau khi đọc kĩ đơn xin ly hôn của bà tòa yêu cầu kèm đề nghị bà suy nghĩ kĩ, từ nay sửa đổi tính cáu gắt, nói năng quá đáng đối với chồng. Bà cần yêu chồng mình như chồng mình đã dành cho mình. Hạnh phúc không tự có, cần phải xây đắp mới có.

Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện của họ" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn