“Giọng đọc vàng trên sóng phát thanh” đã rời xa dương thế

Hồ Công Thiết

07/03/2022 00:45

Theo dõi trên

NSND Tuyết Mai tên thật là Bùi Thị Thái, sinh năm 1925 tại Hải Phòng. Năm 1937 bà cùng gia đình chuyển lên Hà Nội sinh sống. Những năm qua, bà sống tại số nhà 5 phố Trần Phú – Hà Nội bên con cháu.

nsnd-tuyet-mai1-1646588437.png
NSND Tuyết Mai mặc áo trắng, gắn hoa hồng ngồi bên trái ảnh, cạnh Hồ Chủ tịch. Ca sỹ Ngọc Dậu mặc áo dài đen ngồi bên phải màn hình.

 

Anh Đinh Thắng Lợi, con trai NSND Tuyết Mai vừa đau xót báo tin :

“Mẹ đẻ tôi - bà Bùi Thị Thái (NSND Tuyết Mai, thuộc Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam) đã từ trần vào lúc 22 giờ 12 phút ngày 05/3/2022 (tức mồng 3 tháng Hai năm Nhâm Dần) tại Bệnh viện Xanh Pôn-Hà Nội, hưởng thọ 98 tuổi.

Sau khi hỏa táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ, gia đình sẽ đưa tro cốt về an táng tại Nghĩa trang thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội!”.

Vậy là “Phát thanh viên huyền thoại thời chống Mỹ”, “Giọng đọc vàng trên sóng phát thanh” đã rời xa dương thế.

NSND Tuyết Mai tên thật là Bùi Thị Thái, sinh năm 1925 tại Hải Phòng. Năm 1937 bà cùng gia đình chuyển lên Hà Nội sinh sống. Những năm qua, bà sống tại số nhà 5 phố Trần Phú – Hà Nội bên con cháu.

Những ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Hà Nội, cô thiếu nữ Hà thành Bùi Thị Thái đã dùng tiếng hát động viên đồng bào mình. Bà hát cổ động cho Tuần lễ Vàng tại Thủ đô. Theo kháng chiến trường kỳ, bà dùng lời ca tiếng hát phục vụ đồng bào chiến sỹ, phục vụ các thương bệnh binh trở về từ các chiến trường.

Tiếp quản Thủ đô năm 1954, bà về công tác tại Thư viện Quân đội nhưng đến năm 1955 lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam đã thuyết phục được bà chuyển sang làm phát thanh viên, sau làm Trưởng phòng phát thanh của Đài.

nsnd-tuyet-mai2-1646588436.png
 NSND Tuyết Mai (phải) chính là phát thanh viên có giọng đọc vàng trên sóng phát thanh

Sở hữu giọng đọc mềm mại, trầm ấm đầy biểu cảm văn chương, bà là giọng đọc văn nghệ ấn tượng hiếm có trong đội ngũ phát thanh viên của nhà đài. Khi được giao đọc tin tức chính luận, bà lại khiến các đồng nghiệp ngạc nhiên khi giọng đọc từ nhiều biểu cảm văn chương, người ta lại thấy một PTV Tuyết Mai dõng dạc, khúc triết và âm vang.

Bà như được “đóng đinh” với các bản tin thời sự, chuyên mục Tổ quốc ta tươi đẹp, Trên tuyến đầu Tổ quốc, Đọc truyện đêm khuya, Tiếng thơ, Chương trình dành cho đồng bào xa tổ quốc hay nói cách khác là những chương trình này đã gắn liền với nghệ sỹ Tuyết Mai. Hàng chục năm sau khi bà nghỉ hưu, Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn sử dụng lời xướng của bà gắn với nhiều nhạc hiệu các chương trình như Tiếng thơ, Sân khấu truyền thanh, Đọc truyện đêm khuya. Điều đó đã khẳng định giọng đọc của Nghệ sỹ Nhân dân Tuyết Mai đã thấm sâu trong tâm trí bao thế hệ bạn nghe Đài Tiếng nói Việt Nam.

Có một chuyện mà ít người biết và gia đình cũng coi đấy là bổn phận tự nhiên của mỗi công dân.

Những năm chiến tranh đang trong thời kỳ khốc liệt, bà có 4 người con thì ngoài cô út Tuyết Minh đang ngồi ghế nhà trường, ba người con lớn của bà đã xung phong ra chiến trường.

Con gái trưởng là chị Đinh Tuyết Lan, chiến sĩ thông tin trên trọng điểm Trường Sơn, anh Đinh Thắng Lợi chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên và chị Đinh Tuyết Mai, theo Văn công Quân đội sang chiến trường C, phục vụ Quân tình nguyện Việt Nam.

Nghệ sỹ Nhân dân Tuyết Mai đã rời xa dương thế, nhưng giọng đọc, lời xướng của bà trong các chuyên mục trên sóng phát thanh của nước nhà còn mãi âm vang.

nsnd-tuyet-mai3-1646588437.png
3 chiến sỹ con bà Tuyết Mai và cô út Tuyết Minh

Nghe lại giọng đọc NSND Tuyết Mai trên nhạc hiệu các chương trình phát thanh của VOV

Bạn đang đọc bài viết "“Giọng đọc vàng trên sóng phát thanh” đã rời xa dương thế" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn