Thế nhưng, tạo hóa, thiên nhiên thật vi diệu, luôn biết chiều và yêu thương trẻ con lắm lắm! Chiều nào cũng vậy, nó và lũ bạn đi chăn trâu, sau khi quấn thừng lên sừng trâu xong, đuổi nó đi ăn, bọn nó lại chui rúc các bờ bụi để rìm lạc tiên, đùm đũm (mâm xôi), me rừng.....
Trong số những loại quả nó thích nhất là đùm đũm, lúc chín chín đỏ, ăn ngọt mát cực kỳ thích, mầm đùm đũm bẻ về, tước vỏ, ăn sống... có vị chua chua, ăn là nghiền!
Vậy nên, dù đã hơn 50 nhưng mỗi lần nhìn thấy đùm đũm, nó phải lấy bằng được!
Giờ, bố mẹ nó đã đi xa, rất xa.. nhưng trong tim nó, bố mẹ luôn là tượng đài vĩnh cửu trong lòng anh em nó, và hôm nay cũng thế, nhìn thấy tấm ảnh về loại quả đã theo nó suốt cả thơ, sẽ mãi là những kỷ niệm để nó tìm về!
Trạm Tấu, tháng 10/2021
Theo Chuyện làng quê