"Đội vẫy" ở quê Ta

Vũ Xuân Trường

15/12/2021 14:23

Theo dõi trên

"Theo em, anh thì về..."... Đang mơ màng câu hát, thì xe bị mấy cậu CSGT vẫy lại, anh bạn cầm lái là sĩ quan đương chức (hai gạch, kịch sao), đi chơi cùng, nên không mặc quân phục... xuống xe, chào theo kiểu quân lệnh, trình giấy tờ.

267601814-4659115524183529-8088776614489232784-n-1639552584.jpg
Ảnh minh họa CSGT ở Nga (GAI)

 

Nhìn qua cửa kính xe, tôi thấy cậu CSGT ghé mắt nhìn, bắt tay, chào... lúc quay lại xe tôi hỏi:

- Ơ... thế không làm sao a, mà giải quyết nhanh vậy?

Anh bạn cười:

- Mình bảo là khách từ Hà Nội về chơi...

Mấy cậu CSGT vui vẻ nói ngay:

- Là khách quý của thủ đô về, chúng em xin kính chào... thế thôi.

Tôi cười vui vẻ:

- Thế mà nghe nói "đội vẫy" ở đây ghê lắm.

Anh bạn gật gù:

- Phong tục, hiếu khách đấy, hơn nữa yêu thủ trưởng cũng là kính trọng người già, mà cậu.

Anh bạn nữa, bên bộ "Sức khỏe" cùng đi nói vào:

- Ôi dào... thấy cậu là thủ trưởng mà lại cầm lái, thì nghĩ cánh chúng tớ, ngồi trên xe chắc là thủ trưởng lớn hơn, nên họ nghĩ "tránh voi..." đấy mà, với lại thời gian quý báu, còn để "vẫy chào" các bạn khác nữa... chứ phỏng.

Các "cụ" đi nhanh cho các em nó nhờ.

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết ""Đội vẫy" ở quê Ta" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn