“Mỗi tháng cháu nó gửi từ bên Hàn Quốc về được 10 triệu, tôi dành ra khoảng 2 triệu đóng BHXH tự nguyện cho nó”. Tâm sự với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Đới, trú tại thành phố Móng Cái hồ hởi cho biết, bà rất lo cho con gái đi lao động tại Hàn Quốc đã được gần 6 năm nay. Chắt chiu nhặt nhạnh, tiền mỗi tháng gửi về của con gái, bà chủ động hàng tháng trích ra 1 khoản để đóng BHXH tự nguyện cho con, những mong sau này bà không còn, con lại không có thu nhập cố định, nhờ vào sổ BHXH sẽ có 1 khoản lương hưu khi về già…

Bà Nguyễn Thị Đới cùng con gái và các cháu ngoại trước khi con đi lao động Hàn Quốc 2019
Về hưu đã được gần 10 năm nay, ngoài độ tuổi 64, bà Nguyễn Thị Đới trông vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và tỏ ra rất phong độ thông thái. Bà vốn là công nhân hưu trí nhà máy nước sạch của địa phương, có lương hưu, có nhà ở khang trang tại 1 con phố nhỏ gần trung tâm thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Bà hiện sống với 2 cháu ngoại còn nhỏ đi học, đều là con của chị Lê Thị Duyên, là con gái ruột của bà. Chị Duyên khó khăn trong công việc, vất vả về đường chồng con, 2 lần ly dị 2 đời chồng, một mình nuôi 2 con gái, công việc không có, thu nhập bấp bênh. May mắn được người nhà giới thiệu nên đã trong diện được đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc hơn 5 năm về trước (2 lần ký hợp đồng, 1 lần ký gia hạn hợp đồng lao động). Vốn là công nhân hưu trí, bà Đới thấu hiểu ý nghĩa và giá trị to lớn của BHXh mang lại, giá trị vô cùng khi có những đồng lương hưu khi sức khỏe, tuổi lao động không còn… Lo lắng cho cuộc sống của con gái sau này, bà vẫn âm thầm làm các thủ tục đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho con được gần 5 năm nay với mong muốn, đây chính là món quà, của hồi môn ý nghĩa cho con sau khi bà không còn. Bà thiết nghĩ, tiền bao nhiêu tiêu cũng hết, tích tiểu thành đại, huống hồ việc đóng BHXH tự nguyện còn có rất nhiều lợi ích thiết thực khác, do đó bà đã chủ động tìm hiểu, liên hệ và đề nghị đóng BHXH tự nguyện cho con gái từ năm 2019.
Có thể thấy, tấm lòng của bà Đới, một người mẹ với sự lo lắng, trăn trở và thương yêu con gái bằng việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa và nhân văn sâu sắc. Của cho không bằng cách cho. Có thể người mẹ ấy mai này không còn nữa, nhưng cuốn sổ BHXH và những lợi ích thiết thực kia sẽ mãi đi theo người con suốt chặng đường đời…