Cuộc chiến 50 năm nhìn lại (Kỳ 4)

Đặng Đức Hòa

03/04/2022 20:37

Theo dõi trên

Ngày 2/4/1972: Nhân dân và lực lượng vũ trang Gio Linh, Cam Lộ (Quảng Trị) hân hoan mừng quê hương giải phóng.

thi-tram-cam-lo-1648993008.jpg

Một góc thị trấn Cam Lộ. Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Nghe thông báo tình hình được biết quân địch rút về phòng Ngự TX Đông Hà, La Vang, TX Quảng Trị và Ái Tử. Riêng điểm cao 241 thì Trung đoàn bộ binh 24 của Sư 304 do Thượng tá Hoàng Đan làm Sư trưởng đánh vây chặt căn cứ 241 ngụy, địch không còn lối thoát và không chịu nổi những đòn sấm sét của pháo binh ta.

Chỉ huy Trung đoàn 56 ngụy xin ứng cứu bằng lực lượng xe tăng từ Đông Hà theo Đường 9 lên, nhưng bị Tiểu đoàn đặc công 15 chặn đánh. Quân địch liều lĩnh dùng trực thăng để cứu bọn chỉ huy nhưng cao xạ của ta không cho hạ cánh. Đúng 13 giờ ngày 2/4, quân địch treo cờ trắng lên cần ăng-ten trung tâm chỉ huy rồi kéo nhau ra hàng.

Trung tá Phạm Văn Đính, Trung đoàn trưởng, Trung tá Nguyễn Vĩnh Phong, Trung đoàn phó, Thiếu tá Nguyễn Văn Thế, Tiểu đoàn trưởng pháo binh cùng với 12 sĩ quan cấp úy và hàng trăm hạ sĩ quan binh sĩ lần lựơt kéo nhau ra hàng.

Tin chiến thắng liên tiếp làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Theo Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Cuộc chiến 50 năm nhìn lại (Kỳ 4)" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn