Chúc Tết

Lê Kiều

23/01/2022 21:35

Theo dõi trên

Tết, nhớ biết bao nhiêu một người bạn cũ. Anh là cựu Võ sỹ Quyền anh vô địch toàn miền Bắc 1957 (vào khoảng cuối những năm 90, Vua Quyền anh Mohamed Ali thăm Việt Nam, đã chọn anh là Võ sỹ duy nhất để chụp ảnh kỷ niệm).

272055341-722064518765868-4505425963596588218-n-1642917637.jpg
Anh Thức (phải) chụp cùng Vua Quyền anh Mohamed Ali khi sang thăm Việt Nam (Nguồn: Tư liệu gia đình)

Khi học Nguyễn Trãi, biệt danh của anh là “Corbeau noir – con Quạ đen, Thức đen”. Nghề nghiệp của anh là Huấn luyện viên Quyền anh cho Bộ CA, Trọng tài Quyền anh, đội trưởng vận hành nhà máy Điện Hà nội, đào tạo công nhân Điện. Học trò của anh có nhiều người thành đạt (Như ông Phó CT Quốc hội NVY, Phó Chánh Văn phòng TW T H, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng…). Gia đình hạnh phúc. Hai con, cô con gái đầu lòng là Bác sỹ, cậu con trai là sỹ quan quân đội, các cháu nội ngoại cũng đã trưởng thành.

Sau khi nghỉ hưu, ngày Tết anh có thói quen: Sáng sớm mùng Một, ăn mặc nghiêm chỉnh (Complet, mũ phớt, giầy đen) mang theo mâý cái Phong bao đỏ (tự làm), ra đường xuất hành. Gặp bất kỳ ai trên phố, anh cũng chúc Tết và kèm theo Phong bao. Bạn bè đến chúc Têt, anh luôn nhỏ nhẹ nụ cừời rất hiền, tiếp bạn với tất cả những gì ngon nhất, quý nhất mà anh có trong ngày Tết và không quên một tờ báo Xuân để mừng bạn.

Giao thiệp của anh trong ngày Tết cứ y như một Văn nhân (Mà không phải là một Võ sỹ Quyền anh, hay môt người Công nhân Điện). Đó là hồn cốt lịch lãm hào hoa của một người Hà Nội năm xưa Chúc Tết… Mấy năm nay, Anh đã vắng bóng trần gian. Anh là Lê Văn Thức. Rất nhớ Anh!

Hà Nội 22/1/2022

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Chúc Tết" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn